Kẻ giết tài xế xe cứu hộ lãnh án tử

10/01/2017 - 14:55

PNO - Chỉ vì quẹt trúng xe cứu hộ đậu ven đường mà hai bên xảy ra cãi vã. Trong cơn nóng giận, bị cáo dùng tấm kính tước đoạt mạng sống của bác tài xe cứu hộ.

Nhận định hành vi của của Huỳnh Thái Nguyên (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) man tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng nên HĐXX TAND TP.HCM sáng 10/1 đã tuyên tử hình đối với bị cáo này về tội “Giết người”.

Là đồng phạm trong vụ án, Huỳnh Thái Bảo (24 tuổi, anh ruột Nguyên) bị tuyên 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ke giet tai xe xe cuu ho lanh an tu
Các bị cáo sau phiên tòa xét xử.

Khuya 4/2/2016, sau khi đi nhậu về thì xe của Huỳnh Thái Bảo quẹt vào xe cứu hộ đậu trên đường Nguyễn Kiệm (phường 3, quận Gò Vấp). Thấy vậy, cho là xe cứu hộ dừng đậu không đúng chỗ nên Nguyên dừng xe dùng nón bảo hiệm đập xe cứu hộ.

Thấy vậy, bác tài xe cứu hộ là ông Trần Khắc Công cự cãi và đòi giữ xe Nguyên do có hành vi đập xe cứu hộ.

Bực tức, Nguyên chạy đến đập bể tủ kính xe hàng rong gần đó lấy tấm kính nhọn làm hung khí tấn công khiến ông Công gục tại chỗ. Mặc dù nạn nhân đã bị mất nhiều máu nhưng Nguyên vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an Gò Vấp đã đến hiện trường bắt giữ anh em Nguyên và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

                                                                                                                    Tường Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI