Vụ nhầm con 42 năm: Có manh mối mới nhưng vẫn bế tắc

11/03/2016 - 11:59

PNO - Trung tâm Y tế quận Ba Đình thông báo tìm được khoảng 3 nữ hộ sinh làm việc vào khoảng thời gian này nhưng họ đều cao tuổi nên không thể nhớ.

Sáng ngày 11/3, ông Phạm Hữu Tiệp (GĐ Trung tâm Y tế quận Ba Đình) đã trả lời báo chí và thông báo manh mối mới trong vụ người mẹ nuôi nhầm con suốt 42 năm qua của gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (Quán Thánh, Hà Nội). Ông Tiệp cho biết, đã tìm được 3 nữ hộ sinh làm việc vào khoảng thời gian này.

Theo ông Tiệp, do cơ sở y tế đã có nhiều lần chuyển đổi từ năm 1974 đến nay, thời điểm đất nước chiến tranh, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn nên sổ sách, giấy tờ mất hết. Ông Tiệp chia sẻ: “Rà soát danh sách những cán bộ công tác tại Trung tâm vào giai đoạn năm 1970 thì một số người đã chuyển đi nơi khác, một số người đã mất, hiện chúng tôi chỉ khoanh vùng được khoảng 3 nữ hộ sinh làm việc vào khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, có người đã 70 tuổi, có người ngoài 80 tuổi nên không thể nhớ lại được câu chuyện xảy ra vào thời điểm cách đây hơn 40 năm…”, theo Dân trí.

Vu nham con 42 nam: Co manh moi moi nhung van be tac
Chị Vân và chị Trang đang tìm lại những giấy tờ khai sinh tại nhà hộ sinh Ba Đình với mong muốn tìm ra được chút manh mối. (Ảnh: Dân trí)

Còn chị Tạ Thị Thu Trang cho biết, chị còn có 1 vết bớt còn in hằn trên cánh tay phải của mình. Và dù có rất nhiều cuộc gọi từ khắp nơi gọi đến cung cấp thông tin cho chị, nhưng bản danh sách về những gia đình sinh vào khoảng thời gian đó không thể tìm lại.

Vợ chồng chị Trang cũng lần theo manh mối của một công an bị giấu tên cho số CMND và địa chỉ của 3 bé gái còn lại sinh tại quận Ba Đình vào ngày 10/10/1974. Hai người đã đến từng nhà, tuy nhiên, tất cả đều không phải người cần tìm.

Chị Tạ Thị Thanh Vân (chị gái chị Trang) chia sẻ, đang tìm đến cả những người sinh vào ngày 9 và 11 tháng 10/1974 ở nhà hộ sinh Ba Đình. Bởi lúc đó, mẹ chị phải nằm lại bệnh viện khoảng 2 ngày nên có thể thời gian này mới xảy ra nhầm lẫn…

Trước đó, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (64 tuổi, nhà ở 75 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đã gửi đơn lên Trung tâm Y tế quận Ba Đình để mong gặp lại đứa con gái đã bị trao nhầm ngày 10/10/1974, được sinh tại nhà hộ sinh Ba Đình. Bà rất mong muốn gặp lại đứa con đã thất lạc suốt hơn 40 năm qua trong những ngày cuối đời.

Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Ba Đình vẫn tiếp tục tìm kiếm trên nhiều kênh khác nhau để có được thông tin mới nhất gửi đến gia đình.

Trang Ngọc (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI