Hành con để khảo tiền chồng cũ?

28/03/2018 - 19:00

PNO - Những lần đón con về, thấy hai con gầy ốm, học hành chểnh mảng, nhóc nhỏ thỉnh thoảng còn kể bị mẹ bỏ đói, khóc thì mẹ đánh… Tôi có nói chuyện, cô ấy bảo tiền tôi đưa không đủ, muốn thì đem tụi nhỏ về mà nuôi!

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi 42 tuổi, vợ 35 tuổi, đã ly hôn. Hiện nay, hai con tôi - cháu lớn 12 tuổi, cháu nhỏ sáu tuổi - đều sống với mẹ, ở nhà ngoại. Tiền cấp dưỡng nuôi con và các trách nhiệm khác với gia đình cũ, tôi vẫn lo chu toàn, thỉnh thoảng tôi đến thăm con hoặc đưa con về thăm nội. Lý do chúng tôi ly hôn là vì vợ tôi mê cờ bạc.

Hanh con de khao tien chong cu?
Ảnh minh họa

Do tôi đi làm suốt, mãi đến khi sinh cháu thứ hai, tiền bạc tôi đưa vợ đều, mà cô ấy vẫn để con thiếu sữa, thiếu tã, đau ốm thường xuyên; tôi để ý tìm hiểu mới hay cô ấy nợ nần vì đánh bài, phải trả góp bằng tiền sữa của con. Mấy năm trời giằng co mà cô ấy không bỏ được thói bài bạc, tôi đành ly hôn. Ông bà ngoại của con tôi là người tốt, nhưng họ cũng không thể làm gì khác.

Tôi nghĩ, lý do chính cô ấy muốn nuôi cả hai con là vì muốn vòi tiền của tôi để tiếp tục đánh bài. Nhưng vì hai con còn quá nhỏ, tôi không muốn các con xa mẹ, nên cũng đồng ý. Những lần đón con về, thấy hai con gầy ốm, học hành chểnh mảng, nhóc nhỏ thỉnh thoảng còn kể bị mẹ bỏ đói, khóc thì mẹ đánh… Tôi có nói chuyện, cô ấy bảo tiền tôi đưa không đủ, muốn thì đem tụi nhỏ về mà nuôi. Công việc làm ăn đang khó khăn, tôi kiếm tiền không phải dễ. Theo chị, tôi phải làm sao?

Thắng (TP. HCM)

Anh Thắng thân mến, 

Chắc anh biết việc cần được ưu tiên số một lúc này là sức khỏe và sự phát triển đầy đủ của hai con. Tiền và mục đích sử dụng tiền rất quan trọng, nhưng nếu mình khăng khăng chuyện phải sử dụng tiền đúng đắn thì có khi hỏng việc, mà lại gây tổn thương cho mấy mẹ con. Người nhận tiền hay mặc cảm. Anh là đàn ông, cũng đang là người chi tiền, cư xử rộng lượng một chút sẽ tốt hơn. Tiền bạc có tổn thất nhưng có thể kiểm soát được.

Hanh con de khao tien chong cu?
Ảnh minh họa

Anh hãy nói chuyện với vợ cũ về các khoản chi tiêu cụ thể, yêu cầu cô ấy làm rõ ra. Nếu thực sự cô ấy thiếu tiền cho con, thực sự cần thêm tiền, anh sẽ chi thêm, nhưng với điều kiện sức khỏe, tình hình học tập của bọn trẻ phải khá lên, ví dụ lấy thời hạn trong vài tháng tới. Biết đâu cô ấy cũng có những khó khăn. Trẻ con đau ốm, vô ra bệnh viện, thuốc men cũng tốn kém lắm.

Việc cung cấp thêm tiền, không nên làm theo kiểu cho xong việc, bởi có thể sẽ khiến tình hình tệ hơn. Anh nên chịu khó đến thăm các con thường xuyên hơn. Các con anh cần tình cảm và vai trò của người cha, nhất là khi mẹ có những thói quen không mấy tích cực. Nếu anh lo lắng chuyện vợ cũ đem tiền đánh bạc, anh hãy nói chuyện với ông bà ngoại của tụi nhỏ, nhờ ông bà giữ bớt một phần tiền, quản lý chi tiêu giúp. Sau một thời gian, nếu tình hình cải thiện thì tốt, còn không, lúc đó anh quyết định cũng chưa muộn.

Một khả năng khác anh có thể cân nhắc là điều kiện của mình liệu có đưa cháu lớn về ở với anh được không. Nếu được, anh có thể chủ động hơn trong chuyện nuôi con, bớt lo lắng về tiền và thói bài bạc của vợ cũ. Tất nhiên là cũng cần hy sinh một phần tự do cá nhân của mình, chia sẻ trách nhiệm với phụ nữ.

 Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.