Thổi

16/09/2013 - 16:18

PNO - PN - Bi ba tuổi rưỡi, háu ăn, rất thích món cháo hầm. Vì vậy, lần nào ăn cháo mẹ cũng nhắc Bi chờ mẹ thổi cho thức ăn nguội bớt. Bi há miệng chờ từng muỗng cháo.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba mẹ đi làm cả ngày, Bi ở nhà với bà. Chiều về nhà, sờ trán Bi thấy nóng ran, mẹ kêu: “Ôi, người Bi nóng quá”. Bi nghe mẹ nói liền gật gật: “Dạ, người Bi nóng, mẹ thổi cho nguội!”.

Thoi

Nhớ… tiền

Bi lên năm, mẹ bắt đầu dạy Bi để dành tiền. Mỗi ngày mẹ cho Bi 1.000đ để Bi bỏ vào trong bóp. Bi thích lắm, hôm nào cũng mở bóp xem mình có bao nhiêu rồi bắt đầu nhẩm cộng.

Ba không cho Bi cầm bóp tiền đi chơi. Ba kể: “Hồi nhỏ ba cũng mang tiền đi chơi, bị mất tiền, ba khóc quá chừng”.

Chiều hôm ấy vừa được mẹ đưa về tới cổng, Bi đã lật đật chạy lên lầu, kéo ngăn tủ ra và reo lên: “Tiền đây rồi, Bi nhớ tiền quá chừng!”.

 Mẹ Như Hoa

Từ khóa Thổi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI