Chỉ có thể là Tâm!

10/11/2014 - 02:23

PNO - PNO - Hát, nhảy, chơi nhạc trong suốt hơn ba giờ, trước gần 35.000 khán giả mà vẫn sung mãn giữa những tiếng hò reo vang dội. Làm được như thế chỉ có thể là Mỹ Tâm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chi co the la Tam!

Dòng người lũ lượt kéo về khu du lịch Đại Nam gây tắt nghẽn giao thông có lẽ cũng giống như những gì diễn ra ở SVĐ QK.7 tối 9/11. Gần 35.000 người đã phủ khắp mặt sân QK.7 và cả khu vực khán đài A, C, D. Rất nhiều trong số đó đã có mặt từ lúc 3g chiều để ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị những món quà bất ngờ cho thần tượng.

Chi co the la Tam!

Nếu đã từng chứng kiến những show diễn của các nhóm nhạc Hàn tại Việt Nam thì sức nóng và sức hút tưởng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trước liveshow, tình trạng cháy vé diễn ra liên tục đến mức BTC phải in thêm vé, mở rộng quy mô chương trình. Thậm chí khi một số người có vé và mang lên mạng bán lại với giá chỉ 200 - 300 ngàn, họ đã bị chỉ trích không thương tiếc vì nỡ kinh doanh trên tình yêu của các fan dành cho Tâm.

Chi co the la Tam!

Mở màn liveshow, Mỹ tâm liên tục thể hiện lại các ca khúc hit một thời như Họa mi tóc nâu, Cô gái đến từ hôm qua, Gửi tình yêu của em… Cô diện trang phục bó sát khoe dáng nóng bỏng cùng những màn vũ đạo vô cùng bốc lửa.

Chi co the la Tam!

Cảm xúc của khán giả liên tục bùng cháy với cách remix sôi động của các ca khúc làm nên tên tuổi Mỹ Tâm một thời. Nhưng họ cũng được lắng đọng phần nào với những bản pop ballad nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ còn dành tặng riêng ca khúc My friend với ca từ ý nghĩa để tưởng nhớ người bạn thân quá cố: đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Chi co the la Tam!

Ngay trên sân khấu Heartbeat, Mỹ Tâm chia sẻ: “Tâm và anh Điền là hai người bạn thân. Thời gian đầu vào nghề và những show diễn đầu tiên của Tâm gắn liền với tên anh Điền. Các anh em gần như ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau”. Nói đến đây, nữ ca sĩ bật khóc, không thể hát câu tiếp theo. Nhạc sĩ Lê Quang phải ra hiệu để khán giả hò reo tiếp sức giúp Mỹ Tâm trấn tĩnh lại.

Chi co the la Tam!

Có lẽ, đây là liveshow mà Mỹ Tâm khóc nhiều nhất. Cô khóc khi tưởng nhớ Huỳnh Phúc Điền, như thể anh vẫn còn hiện diện đâu đó dõi mắt theo cô. Cô lại tiếp tục khóc khi khán giả không ngừng gọi tên cổ vũ cô dù giọng gần như lạc đi. Mỹ Tâm nhiều lần phải che mặt, tránh vào cánh gà, cố nén cảm xúc. Cô lại nghẹn ngào khi chứng kiến món quà các fan đã kỳ công chuẩn bị cho cô - hàng ngàn chiếc bong bóng đỏ hình trái tim được thả lên cùng lúc, rực rỡ cả bầu trời đêm.

Chi co the la Tam!

Trước tình cảm của khán giả, nữ ca sĩ gần như mất bình tĩnh, cô chia sẻ, tự trào rằng hơi "sến": “Mỗi người có một số phận. Âm nhạc chính là số phận của Mỹ Tâm. Ngay từ khi Tâm đứng trên sân khấu cất tiếng hát lần đầu tiên thì đã khó dừng lại”. Nói về tình cảm của fan, nữ ca sĩ dí dỏm cho biết: “Các fan của Tâm theo Tâm từ hồi còn lớp 7, đến giờ thì đã có con bồng con bế. Nếu Tâm mà lăng xăng thì giờ này con Tâm đã đi chơi cùng con bạn ấy rồi. Nhưng tình yêu âm nhạc ám ảnh ghê lắm. Bởi yêu quá nên cứ trẻ hoài". Rồi cô lại cười hơ hơ - nụ cười không lẫn vào đâu được.

Chi co the la Tam!

10 năm trước, cũng ở SVĐ QK.7, Mỹ Tâm đã khẳng định tên tuổi của mình qua liveshow Yesterday and Now (Ngày ấy và bây giờ). 10 năm sau cô vẫn là một tượng đài vững chắc trong lòng khán giả.

Chi co the la Tam!

Mỹ Tâm cũng nhân cơ hội để bào chữa khéo về MV Vì mình còn yêu nhận không ít phản hồi xấu: “Tâm nghĩ 10 năm trước mình 13 tuổi (Cô đùa thế thôi! - N.V), mới biết yêu, còn bây giờ 23 tuổi nó khác nhiều lắm. Nhưng đã là yêu rồi thì dù có sai cái gì thì vẫn yêu đúng không? Tâm không phải làm cái gì cũng hay, cũng tốt; nhưng có một điều tình yêu của Tâm dành cho các fan là trong sáng và toàn tâm toàn ý. Chính vì thế, mới khiến các bạn đứng ở đây đến giờ phút này đúng không?”.

Chi co the la Tam!

Sự khôn ngoan lẫn trong những câu nói "điên điên" của nữ ca sĩ hàng đầu showbiz Việt khiến các fan của cô gần như phát cuồng. Những ánh đèn led xanh lấp lánh trong bóng đêm như bức tranh mà không dễ có mấy ca sĩ có được.

Chi co the la Tam!

Để thỏa mãn phần nghe cho khán giả, ngoài chuyện Mỹ Tâm liên tục thay đổi không khí với các thể loại nhạc; cô còn chứng tỏ tài năng khi vừa hát vừa chơi khá nhiều loại nhạc cụ như: piano, flute, guitar và guitar-organ.

Chi co the la Tam!

Chất giọng dày, khỏe và cao vút, không hề lạc giọng hay đuối hơi dù hát liên tục gần 20 bài mà không có sự yểm trợ của bất kỳ khách mời nào, Mỹ Tâm đã chứng tỏ với khán giả vị trí cô có được không hề là tự nhiên hay may mắn.

Chi co the la Tam!

Cách giữ nhịp bằng những điệu nhảy và sự giao tiếp giữa ban nhạc trong lúc nữ ca sĩ thay trang phục không chỉ đơn thuần là kéo dài thời gian mà khiến các fan “sung” hơn, “cuồng” hơn.

Màn bắn pháo hoa nhỏ cùng sân khấu nhạc nước tung tóe khắp nơi như dòng cảm xúc dồn nén đến tận phút cuối đã khép lại một liveshow Heartbeat xứng đáng với hai chữ Mỹ Tâm.

LAM KHÁNH
Ảnh: PHẠM THÀNH NHÂN

Mong Tâm làm show nhiều nhiều

Với số khán giả quá lớn đổ về SVĐ QK.7 tối 9/11, các bãi giữ xe quanh sân khấu đều rơi vào tình trạng quá tải. Chớp thời cơ, nhân viên giữ xe ở các quán nhậu quanh khu vực đã nhanh chóng trương bảng "Giữ xe ca nhạc" và thu phí mỗi xe 20.000đ. Chương trình kết thúc, vừa trả xe cho khách, các nhân viên vừa kháo nhau: "Đủ tiền nhậu rồi!", "Chúc mừng Mỹ Tâm! Chúc Mỹ Tâm sẽ làm thêm nhiều show ở đây nữa".

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI