Đang giận cũng phải cười

20/11/2014 - 19:35

PNO - PN - Dù còn nhỏ nhưng Bi rất sợ làm người khác giận. Mỗi lần như thế cu cậu đều cuống lên nghĩ cách làm hòa. Một lần, mẹ và chị Diệu về quê, biết tính bố hay quên nên mẹ dặn Bi: “Ở nhà, con nhớ nhắc bố tưới nước cho hoa...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau một hồi trách bố, mẹ quay sang “thẩm vấn” Bi: “Con có nhắc bố tưới hoa không?”. Bi gật đầu: “Có ạ”. Mẹ lại tiếp tục: “Con nhắc bố mấy lần?”. Bi gãi đầu gãi tai đáp: “Một lần thôi ạ”. Mẹ vẫn cáu: “Tính bố hay quên, con nhắc một lần làm sao bố nhớ?”. Bi liền đáp: “Tại mẹ không dặn con thế. Ở lớp, cô giáo vẫn thường bảo bọn con đừng để cô giáo nhắc nhiều, bực mình lắm, con sợ nhắc nhiều bố cũng sẽ bực như cô”.

Đang giận mà mẹ cũng phải cười xòa.

***

Chị Diệu được cô giáo phân công vẽ tranh trang trí báo tường. Suốt ngày, chị cứ lúi ha lúi húi trong phòng. Mẹ thì bận dọn dẹp, không có ai chơi nên Bi mon men chui vào phòng chị, chẳng biết loạng quạng thế nào mà làm vỡ mất cái cốc mà bạn chị vừa tặng. Chị Diệu ngơ ngẩn tiếc vật kỷ niệm, quay sang định tét đít em thì em vội xòe tay ra: “Chị tét tay đi, đừng tét đít nữa, hôm qua mẹ tét chỗ đó em vẫn chưa hết đau”.

Dang gian cung phai cuoi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhìn khuôn mặt chảy dài của Bi, chị không nỡ ra tay nên chỉ mắng vài câu rồi bảo ra ngoài. Cu cậu cun cút đi ra được mấy bước bỗng ngoái đầu lại: “Nếu chị cần lấy cái gì cứ gọi em nhé”.

***

Còn nhớ có lần ông ngoại dưới quê lên chơi, Bi thích lắm nên cả ngày cứ bám riết lấy ông. Buổi tối, trước khi đi ngủ, cu cậu còn bảo mai dậy sớm đưa ông ra xem trường học của cu cậu mới xây. Nhưng sáng ra nghe bố gióng lên cho hai chị em đi chơi phố, cu cậu quên béng. Thấy Bi đi chơi về hí hửng với túi đồ chơi, ông ngoại giả vờ mặt buồn thiu, giận dỗi: “Có thằng cháu ngoại nó bảo dẫn ông đi xem trường mà sáng ra ông chờ hoài chẳng thấy mặt nó đâu”. Cu cậu mặt thừ ra một lúc rồi lí nhí: “Cháu đi siêu thị với bố”.

Ông giả vờ bắt bẻ: “Đi sao không gọi ông?”. Bi đáp: “Cháu có gọi nhưng mà không thấy ông đâu”. “Ông ngủ trong phòng chứ đâu”. Bi nhanh nhảu: “Thế ông phải nói là Bi ơi ông đang ngủ trong này thì cháu mới biết để vào đánh thức ông dậy chứ”.

 Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI