Xót lòng khi nhìn những mảnh đời khuyết tật vui chơi

30/11/2015 - 07:05

PNO - Những nụ cười, ánh mắt, sự hồn nhiên ngây ngô trong sáng của hơn 6.500 người khuyết tật được vui chơi khiến những người có mặt không khỏi xúc động. 

Hơn 6500 người khuyết tật đến từ TP.HCM và 17 tỉnh, thành khu vực phía nam đã hội tụ về KDL Văn hóa Suối Tiên (quận 9) để hưởng ứng ngày các hoạt động dành cho người khuyết tật. Tại đây, những người khuyết tật đã được miễn phí các loại vé vào cổng, tham quan tại khu du lịch, gặp gỡ giao lưu, chia sẻ, động viên nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Những người khuyết tật, kém may mắn từ trẻ em đến người lớn đã hội tụ từ các tỉnh thành, khu vực phía nam để cùng nhau hưởng trọn một ngày vui chơi thú vị, ý nghĩa tại Suối Tiên.

Ai nhìn những mảnh đời kém may mắn, không lành lặn được vui chơi tại đây cũng đều xúc động. Bởi lẽ, họ chỉ được đứng hoặc ngồi trên những chiếc xe lăn ngắm nhìn từ xa. Thậm chí. ngay cả việc muốn sờ vào từng các bức tượng cảnh vật như bao người khác cũng hết sức khó khăn.

Chị Vũ Thị Kim Thoa (27 tuổi, đến từ Hội khuyết tật tỉnh Đồng Nai) chia sẻ “Mặc dù mình không thấy được cảnh vật nơi đây nhưng mình cảm nhận được không khí vui tươi, đông đúc, tiếng nhạc chương trình thì mình thấy vui lắm”.

Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Chị Vũ Thị Kim Thoa, 27 tuổi, bị hội chứng mắt lòi, mù bẩm sinh và chị đang sinh hoạt tại Hội người khuyết tật tỉnh Đồng Nai.
Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Những người khuyết tật cùng giao lưu, nhiệt tình tham gia một số trò chơi dân gian.

Hội trại là dịp người khuyết tật họp mặt, giao lưu, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Đây cũng là dịp đánh thức sự chung tay của toàn xã hội, tạo điều kiện cho người khuyết tật tự vươn lên, ổn định cuộc sống.

Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Từ những trẻ em bị mù bẩm sinh đến nhũng mảnh đời bị khuyết tật màu da cam đều được sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè để có được một ngày vui vẻ hiếm có.
Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Nhìn những mảnh đời bất hạnh khiếm thị được vui chơi khiến chúng ta không khỏi rơi lệ. Bởi những tâm hồn nhỏ bé, trong sáng, hồn nhiên quấn quýt bên nhau đi theo từng đoàn và hát những bài hát thiếu nhi quen thuộc.

Thật hiếm hoi để có được một ngày sum tụ về đây. Họ tranh thủ gặp nhau, trò chuyện, chia sẻ với nhau về công việc thường ngày và hoàn cảnh của mình, rồi lại động viên nhau sống thật tốt để không là gánh nặng cho cho đình.

Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Một vài người khiếm thị mách nhau về việc khâu vá giày dép.
Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Tranh thủ chụp hình lưu niệm với nhau để nhớ mãi những khoảnh khắc vui tươi mà rất hiếm khi có dịp gặp gỡ.
Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Xot long khi nhin nhung manh doi khuyet tat vui choi
Họ được thư giãn, giải trí với một số trò chơi phù hợp với sức khỏe như trình diễn cổ tích Sơn Tinh - Thủy Tinh, Massaga chân với cá, xem cá heo biểu diễn... và cùng dùng đại tiệc Buffet.

Trong hàng triệu người khuyết tật có những người do mất hoàn toàn sức khoẻ nên phải sống phụ thuộc tuyệt đối trong sự đùm bọc, giúp đỡ của mọi người. Song cũng có rất nhiều người khuyết tật may mắn hơn là còn khả năng lao động. Hơn thế, họ vẫn có khả năng học tập, sáng tạo nên những giá trị quý giá, góp phần đáng trân trọng trong việc xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.

Họ cần được nhìn nhận đúng với giá trị của họ chứ tuyệt đối không cần cái nhìn thương xót hay chiếu cố của xã hội. Họ có thể khiếm khuyết về chân, tay nhưng họ không khuyết tật về trí tuệ, tâm hồn.

Phi Phụng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI