Ngôi nhà của những “thiên thần” bị bỏ rơi ở Đồng Nai

25/09/2015 - 10:47

PNO - Mái ấm Bé Thơ 7 năm qua đã nhận nuôi hàng trăm em nhỏ sơ sinh bị bỏ rơi. Mỗi em đều mang trong mình một câu chuyện hết sức đặc biệt…

Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Hiện nay mái ấm Bé Thơ ( phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) hiện có khoảng 30 trẻ em sơ sinh từ độ tuổi 1 tháng đến 1 năm tuổi. Ngoài ra còn có các cháu học từ lớp 1 đến lớp 12.
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Bà Vũ Thị Vinh quản lý mái ấm Bé Thơ cho biết: “mái ấm được thành lập vào những năm 90. Ban đầu đây chỉ là một ngôi nhà là nơi nghỉ chân của những trẻ em lang thang không nơi nương tựa. Ban đêm thay vì chúng phải ngủ ở gầm cầu, bãi rác thì được bà Vinh cho vào ở tạm qua đêm và cho một bữa ăn khuya. Đến sáng hôm sau thì chúng lại tiếp tục công việc mưu sinh của mình”.
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Công việc nhận nuôi trẻ sơ sinh chỉ thật sự bắt đầu vào năm 2006, khi đó có một em bé sơ sinh được bố mẹ chúng mang đến đặt phía trước mái ấm Bé Thơ của bà. Tuy nhiên, do hôm đó trời có mưa và ban đêm nên không ai phát hiện ra cháu bé. Đến sang hôm sau khi người dân đi làm thấy thì cháu bé đã tử vong. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý của bà Vũ Thị Vinh khiến nảy sinh ý định thành lập một chương trình có tên là “Bảo vệ sự sống” để giúp đỡ những trẻ em sơ sinh có được sự sống và mái ấm cho tương lai.
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Theo đó, chương trình “Bảo vệ sự sống” không chỉ nhận nuôi các em sơ sinh bị bố mẹ bỏ rơi mà còn nhận giúp đỡ những trường hợp các thiếu nữ lỡ lầm mang thai ngoài ý muốn sau đó bị phụ bạc bỏ rơi.
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Từ khi thành lập chương trình “Bảo vệ sự sống” mỗi năm trung bình mái ấm đón khoảng 30 trẻ sơ sinh ở các nơi về nuôi dưỡng. Các em được chăm sóc tốt, được đi học ở các trường chính quy đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Đối với những em bị khuyết tật bẩm sinh không có điều kiện học đầy đủ thì sẽ được tạo điều kiện học hết lớp 9, sau đó học một nghề nghiệp nào đó để có thể tự nuôi sống bản thân sau này.
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Tuy mỗi em xuất thân từ mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng khi đến mái ấm Bé Thơ chúng đều được yêu thương và chăm sóc kỹ càng.
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Lớn lên trong vòng tay yêu thương của bảo mẫu
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Nhìn vẻ mặt đang yêu của các cháu thế này ít ai nghĩ được có người đã nhẫn tâm bỏ rơi các cháu
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Không được sự yêu thương của cha mẹ nhưng các đứa trẻ ở đây thường xuyên đón nhận các vòng tay yêu thương của mạnh thường quân
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
“Bảo vệ sự sống” hàng ngày hàng giờ giành giật sự sống cho những đứa trẻ tội nghiệp
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Là người gắn bó với công việc nhân nuôi trẻ sơ sinh trong nhiều năm nay bà Vũ Thị Vinh cũng chứng kiến không ít câu chuyện của các thiếu nữ lỡ lầm mà chỉ mới nghe qua người đã không khỏi nghẹn ngào, xót xa..
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Câu chuyện của bà Vũ Thị Vinh kể với chúng tôi về cô gái tên Thanh Thủy ( tên nhân vật đã thay đổi, 20 tuổi quê Cà Mau) khiến chúng tôi xúc động mạnh. Thanh Thủy là một cô gái xinh đẹp những có hoàn cảnh khá khó khăn. Năm 20 tuổi, Thủy từ Cà Mau lên TP.HCM làm công nhân rồi đem lòng yêu một anh công nhân làm chung công ty. Kết quả của cuộc tình đó là cái bào thai 5 tháng tôi đang lớn dần trong bụng Thủy.
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Khi hay tin Thủy có thai người đàn ông kia đã “biến mất” và không một lời từ biệt. Đau đớn không thể trở về quê vì sợ bố mẹ mang tiếng có con gái chửa hoang. Thủy tìm đến Bệnh viện Hùng Vương để xin phá thai, tuy nhiên do lúc này bào thai đã lớn không thể phá được nữa. Cô đứng khóc một mình ở trước cổng Bệnh viện Hùng Vương thì may mắn gặp được bà Vũ Thị Vinh khi đó đang đi khám bệnh.
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Qua cuộc trò chuyện cô Vinh đã hiểu toàn bộ gia cảnh của cô gái này và đã nhận cô về chăm sóc cho đến ngày sinh. Ngày sinh đứa bé ra phần đầu bé bị móp méo do trong quá trình mang thai sợ mọi người phát hiện nên Thủy đã dùng dây buộc bụng. Sinh bé ra được vài ngày, Thủy đã bỏ bé lại mái ấm rồi đi mất đến nay vẫn không quay lại.
Ngoi nha cua nhung “thien than” bi bo roi o Dong Nai
Bà Vũ Thị Vinh tâm sự: “ ở đây còn có nhiều câu chuyện về các thiếu nữ lỡ lầm rất xúc động. Mỗi cháu bé đều mang trong mình một câu chuyện có thể là chuyện của bố mẹ chúng hay chuyện về cuộc đời éo le của chúng. Những năm qua khi tôi nhận nuôi các cháu thì cũng chẳng có bố mẹ nào đến xin nhận lại cả. Thông tin về lai lịch của các cháu có khi chỉ là một miếng giấy nhỏ ghi: “hãy nuôi giúp con cho tôi” và ký tên Nguyên. Hay có trường hợp thiếu nữ kể lại chuyện tình bị phụ bạc của mình vào giấy đặt trên ngực con và cầu xin người tốt bụng nuôi giúp…”.

Vinh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI