Tiếng lòng da diết của những người con đón lễ Vu Lan

27/08/2015 - 08:44

PNO - Còn vài ngày nữa là lễ Vu Lan (15 /7 Âm lịch) sẽ đến với ý nghĩa báo hiếu đấng sinh thành, đồng thời nhắc nhở con người tìm về nguồn cội.

Chưa đến lễ Vu Lan, thế nhưng một vài ngày gần đây đã có khá nhiều người dân đến những ngôi chùa lớn trên địa thành phố để thắp hương, dâng hoa lễ Phật và cầu nguyện cho đấng sinh thành.

Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
Người dân đến lễ Phật ở chùa Phổ Quang (quận Tân Bình).

Vu Lan báo hiếu  là dịp để tất cả người con, người cháu tỏ lòng thành kính và biết ơn đến những đấng sinh thành của mình. Họ đến chùa thắp nén hương xin sám hối về những lỗi lầm đã làm phiền lòng cha mẹ và cầu mong cho cha mẹ luôn sống khỏe, gia đình hạnh phúc.

Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
Mỹ Hoa (20 tuổi, ngụ quận 5) thành tâm xin sám hối vì những lần cãi lời cha mẹ, làm cha mẹ buồn khổ. Hoa chia sẻ rằng, là con thì không sao tránh được những lúc làm bố mẹ phiền lòng bởi những lỗi lầm mà mình gây ra và lễ Vu Lan là dịp để những người trẻ hiểu hơn về chữ “hiếu".
Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
“Tôi rất buồn vì mùa Vu Lan này không về được với cha mẹ. Tôi đến chùa để cầu xin cho ông bà đã mất mau được siêu thoát, cha mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe”, Chị Nguyễn Nhớ (phải) xúc động tâm sự.
Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
Không chỉ đến dịp lễ Vu Lan mới đến chùa lễ Phật, mà từ nhiều tháng trước, chị Tường Vi (ngụ quận 8) cùng em trai đã đến rất nhiều ngôi chùa trên địa bàn thành phố để thắp hương cầu mong cho cha mẹ vui khỏe, sống lâu. Chị nhớ đến những tháng ngày cha mẹ vất vả làm thuê nuôi hai chị em khôn lớn mà không cầm được nước mắt. Chị tự nhủ lòng sẽ sống thật tốt để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha.
Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
Dịp lễ Vu Lan năm nay có khá đông các bạn sinh viên đến chùa thắp hương lễ Phật. Dường như các bạn trẻ coi đây là một dịp để tự dặn lòng mình rằng hãy nhớ về cha mẹ, nhớ về đấng sinh thành…
Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
 Tú Trinh (sinh viên trường ĐH Tài chính – Maketing), rất thương bố mẹ ở quê ốm đau mà vẫn phải lo tiền cho con đi học thành phố. Trước cửa chùa, Tú Trinh muốn gửi lời đến bố mẹ mình rằng “Lúc này con chỉ biết tự bảo mình phải chịu khó học tập, khi ra trường sẽ đi làm để có tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ cha…”.
Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
Chị Thanh (ngụ quận Gò Vấp) chăm chú đọc kinh Vu Lan mùa báo hiếu.
Tieng long da diet cua nhung nguoi con don le Vu Lan
Bé Gia Khang (3 tuổi) được mẹ đưa đến chùa để tụng kinh, lễ Phật. Mẹ của bé Khang cho rằng, nên cho con mình hiểu về lễ Vu Lan vì như vậy cháu sẽ biết đến những luân thường đạo lý làm người.

Khánh Phương (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI