Bệnh di căn nhưng không có điều kiện chữa trị

14/12/2014 - 11:32

PNO - PN - * Hơn bốn năm điều trị ung thư vú tại BV Ung Bướu nhưng bệnh của chị Phan Thị Thùy Trang, 33 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre vẫn không thuyên giảm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Benh di can nhung khong co dieu kien chua tri

Đầu tháng 5/2014, bệnh tái phát, sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh của chị đã di căn vào xương nên việc điều trị càng khó khăn và tốn kém. Trước đây, chị Trang là giáo viên mầm non, chồng làm bảo vệ. Từ ngày chị phát bệnh, chồng chị phải nghỉ làm để vào bệnh viện chăm sóc vợ. Cha mẹ hai bên già yếu, anh chị em đều khó khăn nên chỉ hỗ trợ chút ít, còn lại đều phải đi vay mượn. Không còn nguồn thu nhập, nợ nần chồng chất, vợ chồng chị Trang chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm.

Benh di can nhung khong co dieu kien chua tri

* Chị Phạm Thị Hòe, 40 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phát bệnh ung thư vú, đã phẫu thuật và đang điều trị tại BV Ung Bướu. Gia đình chị thuộc diện nghèo ở địa phương, mấy năm trước, ba mẹ con chị được bà con, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây cho căn nhà tình thương. Niềm vui có nơi ở mới chưa được bao lâu thì chị phát bệnh, phải nhập viện điều trị. Chồng bỏ đi từ lâu, một mình chị vất vả làm thuê nuôi hai con ăn học. Hiện bệnh của chị Hòe đã di căn nên chi phí điều trị rất tốn kém. Con trai chị (18 tuổi) đi làm thuê không thể gồng gánh nổi chi phí chữa bệnh cho mẹ và nuôi em.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai chị chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI