Phụ huynh khóc ròng vì phụ phí

14/10/2015 - 08:04

PNO - Bước ra khỏi buổi họp phụ huynh đầu tiên của năm học, nhiều phụ huynh ở TP. HCM mếu máo khi hàng loạt phụ phí, tiền quỹ... thi nhau đẻ ra.

Phu huynh khoc rong vi phu phi

Phụ phí phổ thông bỏ xa học phí đại học

Sau khi dự họp phụ huynh (PH) vào ngày 11/10, giảng viên một trường đại học tá hỏa rằng nuôi một đứa con học đại học còn nhẹ gánh hơn nhiều so với đủ loại tiền trường ở trường THCS.

“Đi họp PH cho con gái mới vào lớp 6, nội dung chủ yếu là vấn đề tài chính. Học phí 100.000đ/tháng, tăng cường tiếng Anh 100.000đ, tin học 50.000đ, sao in đề và giấy thi 50.000đ, nước uống 15.000đ, bảng tương tác 10.000đ, học với người nước ngoài 420.000đ, tiền điện 40.000đ, tiền ăn bán trú 770.000đ, phục vụ bán trú 150.000đ, vệ sinh 50.000đ, tiền học hai buổi 180.000đ, riêng thiết bị phục vụ bán trú thu 150.000đ/năm. Tính sơ sơ đã khoảng 15 triệu đồng/năm chưa kể quỹ lớp, quỹ PH”, vị giảng viên bức xúc.

Nghịch lý này ai cũng hiểu, học sinh (HS) từ mầm non đến THPT phụ thuộc nhiều vào giáo viên, bảo mẫu, nhà trường nên dù phụ phí có nhiều tới đâu, PH cũng không dám từ chối.

Nhưng họ vẫn lo sợ mỗi khi nhận giấy mời họp, ngán ngẩm trước các khoản phụ phí cao ngất ngưởng. Trong các khoản thu đầu năm, tiền học phí chính khóa chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số tiền mà PH phải đóng.

Hiện HS nhập học đã hai tháng nhưng hầu hết các quận huyện vẫn chưa ban hành quy định về các khoản thu. Nhiều trường đã “cầm đèn” chạy trước quy định, tự thu theo mức thu được cho phép của năm trước.

Một số PH lớp 1 của trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn (Q.3) cho biết: “Tính sơ sơ số tiền đầu năm phải đóng lên gần hai triệu đồng. 543.000đ tiền bảo hiểm y tế, 30.000đ bảo hiểm tai nạn và 382.000đ/năm cho các khoản thu thiết bị vật dụng phục vụ bán trú, ấn chỉ kiểm tra, học bạ tiểu học, học bạ môn tiếng Anh, sổ liên lạc, nha học đường và nước uống.

Ngoài ra, mỗi tháng phải đóng thêm khoảng 1,2 triệu đồng các loại tiền tổ chức học hai buổi (100.000đ), tổ chức phục vụ và quản lý bán trú (160.000đ), vệ sinh bán trú 40.000đ, học tiếng Anh với giáo viên người Việt 60.000đ (với giáo viên nước ngoài là 140.000đ), học tiếng Anh với phần mềm I - Learn Smart Start 170.000đ, chi phí ăn trưa và ăn xế hơn 500.000đ…”.

Cha mẹ học sinh "sợ"... Ban đại diện cha mẹ học sinh

Phu huynh khoc rong vi phu phi
Phu huynh khoc rong vi phu phi

Thấy thư ngỏ và bảng kê các loại quỹ là nhiều phụ huynh hoảng hốt

Ngoài các khoản tiền phải đóng, PH lớp 1I Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn còn tá hỏa khi nhận được các khoản thu dự kiến của ban đại diện cha mẹ HS lớp này. Cầm tờ dự kiến thu - chi trên tay, một PH gay gắt:

“Không đồng ý cũng không xong, ban đại diện cha mẹ HS tự “đẻ” ra nhiều khoản thế này chỉ làm khổ PH. Quỹ trường hỗ trợ cho các hoạt động của HS như học bổng, giấy khen, tặng quà toàn thể HS, lễ hội… hết 150.000đ.

Rồi còn quỹ lớp để chi quà tặng nhân ngày 20/10 là 2.000.000đ, tiền điện máy lạnh sá u tháng 4.800.000đ, chi quà tặng 20/11 cho bả y thầy cô 5.500.000đ, liên hoan văn nghệ 20/11 cho các bé 2.000.000đ, chi hỗ trợ vệ sinh lớp 1.800.000đ, chi mua dụng cụ nước tẩy rửa vệ sinh 1.200.000đ, quà bánh tổng kết họ c kỳ I cho các bé 3.300.000đ, hỗ trợ đồ dùng học tập cho các bé 5.400.000đ, vệ sinh máy lạnh 600.000đ. Tổng các khoản này lên đến 26.600.000đ, bình quân cho 50 HS thì mỗi HS đóng 532.000đ. Tổng hai khoản, PH lớp 1I phải đóng khoảng 682.000đ”.

Chưa hết, PH lớp này tiếp tục choáng váng khi ban đại diện gửi thư ngỏ đóng góp kinh phí mua mới bảng đen và tủ đựng đồ cho các bé. Chi phí dự kiến mua bảng đen là 2.800.000đ và tủ đựng đồ là 5.000.000đ. “Thư ngỏ có ghi khoản đóng góp này hoàn toàn tự nguyện tùy theo điều kiện của từng gia đình, nhưng đa số PH đều đóng, mình không thể từ chối được”, một PH nói.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI