Giọt nước mắt muộn màng của người mẹ tẩm xăng đốt con

28/08/2015 - 18:25

PNO - Đại diện Báo Phụ Nữ TP.HCM đã hỗ trợ một phần học bổng “Vì nữ sinh hiếu học vượt khó” và một chiếc xe đạp Martin cho bé Kim Ngân.

Trước cơn “bão” dư luận và những người hiếu kỳ tìm vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận để “xem mặt mũi người mẹ đốt con ra sao”, gương mặt Trương Thị Vy (người mẹ tẩm xăng đốt con vào ngày 24/ 8) sưng húp vì khóc liên tục. Nhưng đó là những giọt nước mắt quá muộn màng…

Giot nuoc mat muon mang cua nguoi me tam xang dot con

Dù vụ mẹ tẩm xăng đốt con tại số nhà 5/8 Nguyễn Văn Luận (khu phố Xuân An 1, Thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra từ ngày 24/8, nhưng chiều 27/8, nhiều người dân vẫn kéo đến xem và bày tỏ sự phẫn nộ.

Giot nuoc mat muon mang cua nguoi me tam xang dot con
Bà Phạm Thị Liễu (bà nội của nạn nhân) và anh Nguyễn Văn Thắng (bác ruột của nạn nhân) nghẹn ngào khi cầm xấp vé số cũ- nguyên cớ khiến người mẹ đốt con- trên tay. Bà không thể nói thành lời khi kể về Kim Linh- đứa cháu nội thường ngày vẫn qua chơi với mình
Giot nuoc mat muon mang cua nguoi me tam xang dot con

Bà quay mặt khóc nức nở khi nhắc đến sức khỏe của cháu nội

Giot nuoc mat muon mang cua nguoi me tam xang dot con
Bé Kim Ngân (em ruột nạn nhân Kim Linh) cũng không ngăn được nước mắt khi nghe nhắc về việc chị bị mẹ đốt. Linh chính là người bị mẹ sai đi mua xăng.

Giot nuoc mat muon mang cua nguoi me tam xang dot con

Người mẹ không ngừng được khóc khi nghĩ về tội ác của mình, nhưng đó là những giọt nước mắt muộn màng.

Giot nuoc mat muon mang cua nguoi me tam xang dot con

Hiện Trương Thị Vy bị người thân xa lánh, chỉ có con út là Kim Ngân túc trực chăm sóc

Giot nuoc mat muon mang cua nguoi me tam xang dot con
Đại diện Báo Phụ Nữ TP.HCM đã tìm đến nhà nạn nhân, hỗ trợ 5 triệu đồng, một phần học bổng “Vì nữ sinh hiếu học vượt khó” và một chiếc xe đạp Martin cho bé Kim Ngân để phần nào nâng bước em tiếp tục đến trường. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), đại diện Báo cũng trao cho cô ruột của Kim Linh 5 triệu đồng.

Giot nuoc mat muon mang cua nguoi me tam xang dot con

Kim Ngân vừa khóc vừa bảo: “Con không muốn má con phải đi tù. Má đi tù thì con ở với ai?”.


  • Trần Triều- Minh Trâm
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI