Nghỉ hè, bắt vẹm

07/06/2013 - 16:35

PNO - PN - Con là Võ Thiên Ân, 10 tuổi. Quê con ở xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Năm nay con chuẩn bị lên lớp 5, ba mẹ nói đó là năm học cuối cấp, quan trọng lắm, cho nên sẽ chỉ được đi chơi đầu hè thôi, cuối hè, con...

Vậy là từ đầu hè tới giờ, con được chơi thỏa thích: tắm mưa, lội mương, bắt cá, bắt vẹm. Cá thì khó bắt, còn đi câu lại rất lâu, nên con thích nhất là đi bắt vẹm. Dù người có hơi bị vướng bùn, nhưng sau đó, nhảy ùm ra sông, lội một hồi, bùn sẽ trôi đi hết.

Nghi he, bat vem

Thiên Ân: “Con bắt được một rổ vẹm đầy nè”

Nghi he, bat vem

Thiên Ân đang cùng các anh chị mò vẹm

Mẹ con nói, mùa hè, vẹm béo hơn, thịt thơm hơn những mùa khác. Có hôm mải mê vừa lội vừa mò vẹm, con với chị Hai Nhi bắt lên được cả thau. Mẹ lấy vẹm mang ngâm trong nước, sáng hôm sau, xả thật sạch. Vẹm được mẹ chế biến thành nhiều món ngon, lúc thì mẹ xào, khi mẹ nấu canh. Nhưng con thích nhất vẫn là món vẹm nướng. Những con vẹm được mẹ xếp hàng trên vỉ, nướng cho mở miệng, mẹ nhanh tay thả chút mỡ hành và đậu phộng rang, ăn vô giòn, thơm, béo ngậy!

Con cứ mong cho hè thật lâu để được tha hồ bắt vẹm. Sau mỗi dịp hè, ai cũng khen con cứng cáp, rắn rỏi hẳn lên.

 Võ Thiên Ân

Bài cộng tác xin gửi về địa chỉ: muahecuacon@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI