Chồng thất hứa, lỡ say xỉn viết bản kiểm điểm nhận lỗi, xin nhận mọi hình phạt nếu tái phạm

22/09/2016 - 11:30

PNO - "Tôi viết bản cam kết này trước mặt vợ và con gái, xin hứa và cam kết: không uống rượu, chơi bời, la cà khi ra khỏi nhà, đi đúng nơi, về đúng chỗ, không rẽ ngang tạt ngửa, tuân theo đúng thỏa thuận với vợ và con."

Khi chồng về nhà với tình trạng say xỉn, lè nhè thì hẳn các bà vợ rất dễ “nổi đóa”. Không ngoại lệ, chị Ngọc (19 tuổi, Yên Bái) có chồng thuộc tuýp người hiền lành, yêu thương vợ con nhưng đụng đến rượu là mất kiểm soát nên chị Ngọc luôn phải răn đe chồng, chị chia sẻ cách trị chồng say rượu vừa cao tay vừa hài hước.

Chong that hua, lo say xin viet ban kiem diem nhan loi, xin nhan moi hinh phat neu tai pham
Chị Ngọc và chồng lúc mới cưới

Chuyện là: “Hôm vừa đây, chồng mình đi đám cưới từ 5 giờ chiều mà đến mãi 10 giờ đêm mới chịu về, anh uống say mà còn bị tai nạn nữa. Mình bức xúc quá nhưng vì xót chồng, nếu không bị đau thì mình đã dằn mặt cho mấy hôm”, chị Ngọc kể lại.

Thấy chồng về nhà trong tình trạng say, người dính máu, bị ngã đau mà mồm cứ lẩm bẩm xin lỗi “Hôm nay anh thất hứa với vợ”, chị Ngọc giận lắm nhưng cố nhịn để hôm sau chồng tỉnh mới nói. Gửi con cho bà ngoại trông, hai vợ chồng lại lóc cóc lai nhau đi khâu giữa đêm…

“Bản cam kết này là mình bắt chồng viết nhưng chữ xấu quá nên mình ngồi viết lại và bắt chồng đồng ý, có chữ ký đoàng hoàng, mình còn định mang sang cho ông bố mẹ chồng “công chứng”, chị Ngọc chia sẻ.

“Lý do hôm nay tôi phải viết bản cam kết này là do lúc 17h45’ ngày 19/9/2016, tôi đi đám cưới. Trước khi đi, vợ đã dặn không được uống rượu, không được về muộn quá 20 giờ đêm. Tôi đã hứa với vợ và con gái nhưng khi đi vào đám cưới, tôi đã không nghe lời vợ, uống rất nhiều rượu và không về đúng giờ. Vợ dặn ăn cơm xong phải về vì con còn nhỏ nhưng bản thân lại la cà đến 22 giờ đêm mới về. Trên đường về xảy ra nhiều vấn đề và đặc biệt là bị ngã xe. Hậu quả là, thứ nhất: Hỏng người bị khâu ba mũi, thứ 2: Làm vợ con, bố mẹ anh em phải lo lắng, thứ 3: Làm xe hỏng hóc tốn tiền sửa.

Tôi viết bản cam kết này trước mặt vợ và con gái Kem, xin hứa và cam kết: Không uống rượu, chơi bời, la cà khi ra khỏi nhà, đi đúng nơi, về đúng chỗ, không rẽ ngang tạt ngửa, tuân theo đúng thỏa thuận với vợ và con.

Nếu không thực hiện được những gì đã cam kết như trên, để xảy ra thêm những trường hợp gì khác thì sẽ tùy vợ xử lý, chấp nhận các hình phạt vợ đưa ra, nếu làm tình cảm vợ chồng, con cái có trục trặc, tôi xin chịu trách nhiệm với gia đình và pháp luật", một đoạn trong bản cam kết của chồng chị Ngọc.

Chong that hua, lo say xin viet ban kiem diem nhan loi, xin nhan moi hinh phat neu tai pham
Nguyên văn bản cam kết của chồng chị Ngọc
Chong that hua, lo say xin viet ban kiem diem nhan loi, xin nhan moi hinh phat neu tai pham
Kí tên đầy đủ.

Chị Ngọc và chồng quen nhau tình cờ qua người yêu cũ của chị Ngọc, chuyện tình của anh chị khá “lâm li bi đát”. Chị Ngọc kể lại: “Khi ấy, chồng mình đang học dở đại học năm 3 thì bỏ về nhà, mình cũng đang học trung học phổ thông, cuối cùng 2 đứa bỏ học hết chỉ vì lí do chán học và không muốn yêu xa, đây là điều đến giờ làm mình ân hận. Cũng vì lí do bỏ học mà cả hai bên gia đình đều ngăn cấm không cho hai đứa đến với nhau. Hai đứa vẫn nhất quyết yêu đến cùng, rồi cũng được toại nguyện.

Chong that hua, lo say xin viet ban kiem diem nhan loi, xin nhan moi hinh phat neu tai pham
Anh chị cưới nhau được hơn một năm.

Tại gia đình bên nội cấm cản ghê quá nên anh dọn xuống nhà mình ở luôn từ lúc hai đứa mới yêu nhau được 3 tháng. Nhà mình thì chỉ có 2 mẹ con nên dù giận nhưng mẹ thương mình lắm. Mẹ đẻ mình xin cho anh đi làm trong 1 công ty liên doanh nước ngoài, anh đi làm, công việc ổn định nên cũng có tiếng nói hơn”.

Sau một quá trình vất vả thuyết phục, dần dần thì bên nội cũng đồng ý cho tình yêu của đôi trẻ. Cho tới khi yêu nhau 8 tháng, vợ chồng chị Ngọc quyết định xin bố mẹ hai bên cho về chung một nhà .

“Trước lúc yêu nhau là mình “đặt kèo” với chồng rồi, là mẹ chỉ có mỗi mình nên anh có chịu ở rể thì mới yêu, anh cũng gật đầu đồng ý. Cưới xong, theo đúng kế hoạch, hai vợ chồng ở với mẹ mình, 6 tháng sau thì có tin vui.

Chồng chiều mình lắm, giặt quần áo thì đã có máy rồi, anh vẫn phơi phóng giúp mình luôn, rửa bát anh cũng chẳng ngại vì sợ vợ mới sinh, ngồi lâu tức bụng."

Chong that hua, lo say xin viet ban kiem diem nhan loi, xin nhan moi hinh phat neu tai pham
Chị Ngọc mới sinh con được gần 5 tháng.
Chong that hua, lo say xin viet ban kiem diem nhan loi, xin nhan moi hinh phat neu tai pham
Con gái chị Ngọc lúc mới sinh.

Chồng mình ít khi ra ngoài uống rượu nhưng mà đi thì chán lắm. Đi đâu anh cũng hỏi vợ, vợ vui thì mới đi mà vợ không thích là không đi đâu cả.

Ra khỏi nhà, trừ đi làm là đi đâu chồng cũng hỏi mình. Nhưng hôm ấy, anh rượu say, về muộn lại bị ngã xe nên lần này mình bắt viết kiểm điểm và cam kết. Từ hôm ấy, bạn bè gọi đi uống anh từ chối, hết mực chiều vợ, chăm con. Đúng là với chồng phải “sư tử” các mẹ ạ!”

Chong that hua, lo say xin viet ban kiem diem nhan loi, xin nhan moi hinh phat neu tai pham
Chồng mình lúc nào cũng nói vui “đội vợ con lên đầu, thọ đến răng long”.
Chong that hua, lo say xin viet ban kiem diem nhan loi, xin nhan moi hinh phat neu tai pham
“Chồng cũng biết sợ vì có mấy lần mình không cho vào nhà vì tội quá chén”

 Linh San

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI