Vội

20/01/2014 - 17:27

PNO - PN - Na vừa tròn ba tuổi, tính hơi nhút nhát và rất biết nghe lời ba mẹ. Chủ nhật trước, đến nhà ngoại dự đám giỗ, Na cứ ôm chân mẹ nhìn lấm lét khi thấy nhiều người lạ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Voi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con không thoải mái và muốn được về nhà sớm. Vì vậy, đến lúc ba mẹ bảo chuẩn bị về nhà, Na mừng lắm, chạy vội đi lấy nón và áo khoác. Con lon ton ra sân trong khi ba còn chưa kịp dắt xe. Mẹ gọi Na lại bảo: “Con chào mọi người đi”. Vừa dứt lời đã nghe Na nhanh nhảu: “Con chào mọi người ạ”. Mẹ xoa đầu con: “Na đừng nói trống không như thế, phải lịch sự chào từng người một”. Thấy ba dắt xe ra tới, con gái sợ bị bỏ lại nên khoanh tay quáng quàng: “Con… Con chào từng người một con về”.

 Mẹ NA

Từ khóa Vội
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI