Chém chết kẻ dám ‘léng phéng’ vợ mình, bị y án chung thân

09/12/2014 - 14:39

PNO - PNO - Thấy vợ mình ở cùng tình nhân, Đỗ Văn Hậu đã chém chết tình địch và gây thương tích cho vợ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 9/12, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Văn Hậu (ảnh, SN 1982, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) tù chung thân về tội “giết người”.

Chem chet ke dam ‘leng pheng’ vo minh, bi y an chung than

HĐXX nhận định, chỉ vì ghen tuông mà bị cáo đã ra gây thương vong cho hai người; hành vi này cực kỳ nguy hiểm cho xã hội; án sơ thẩm đã xử đúng người đúng tội, nên cần giữ nguyên mức án.

Theo án sơ thẩm, Đỗ Văn Hậu và Đỗ Ngọc Chi (SN 1983) kết hôn từ năm 2006, có với nhau 2 đứa con. Khoảng tháng 9/2012, Hậu phát hiện Chi có quan hệ tình cảm với Võ Hoàng Thành (sinh năm 1976, ngụ cùng phường) nên giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Đến tháng 2/2013, Chi bỏ về nhà cha mẹ ruột ở ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh để sống và làm đơn xin ly hôn. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân TP. Tây Ninh bác đơn ly hôn. Sau đó Chi trở lại sống với Hậu.

Tháng 1/2014, Chi lại bỏ về nhà cha mẹ mình sống, sau đó mượn được nhà một người quen nên dọn về ở tạm nhà này tại ấp Giồng Cà, xã Bình Minh. Giai đoạn này, Hậu biết Thành thường xuyên qua lại nhà Chi.

Khoảng 22 giờ ngày 4/3/2014, Hậu mang theo rựa, một sợi dây điện tìm đến nhà Chi để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi chui qua cổng rào vào khu vực nhà, Hậu nghe Thành nói chuyện với Chi nên đã gọi điện cho chị ruột Chi báo tin Chi đang ở với Thành. Hậu cũng gọi điện cho chị ruột mình nhờ báo lên công an phường, sau đó vào trong nhà dùng rựa đuổi chém nhiều nhát vào người anh Thành và chị Chi.

Bị chém trúng vào cổ, vai, đầu, anh Thành tử vong tại chỗ do dứt động mạch, đa chấn thương. Chi được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên sống sót, với tỉ lệ thương tích 42%.

Chém Thành và Chi xong, Hậu về nhà, đến 4 giờ sáng hôm sau thì bị bắt khi đang trên đường đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên toà phúc thẩm, Hậu cho rằng sở dĩ hành động như vậy là do thấy vợ ở chung với người đàn ông khác nên bức xúc, không kềm chế được bản thân. Hậu cho rằng mình không có ý giết chết anh Thành và vợ mình.

Khi nói lời sau cùng, Hậu xin lỗi bị hại và nói đã nhận thức được lỗi lầm của mình nên xin toà giảm án. Đồng thời, Hậu cũng tỏ lời cảm ơn hội đồng xét xử.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI