Mưu sinh ở xóm nhà trọ nghèo giữa Sài Gòn

04/10/2015 - 08:09

PNO -  Sài gòn có một xóm nhà trọ với hơn 20 hộ dân chuyên nhặt rau muống thuê họ đều là những  nghèo từ các tỉnh miền tây lên thành phố.

Muu sinh o xom nha tro ngheo giua Sai Gon Công việc nhặt rau chủ yếu do người già, phụ nữ, trẻ nhỏ nhận làm.
Muu sinh o xom nha tro ngheo giua Sai Gon
Trẻ nhỏ ở xóm nhà nghèo.

 Mỗi nhà là một hoàn cảnh, nhưng họ đều có chung số phận là không có bằng cấp, không có tiền… Họ lên thành phố làm tất cả các công việc, từ bốc vác, xe ôm, phụ hồ, công trình … còn những người phụ nữ thì ở nhà trông nôm con cái, tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ việc nhặt rau muống thuê.

Muu sinh o xom nha tro ngheo giua Sai Gon
Muu sinh o xom nha tro ngheo giua Sai Gon
Công việc có vẻ nhẹ nhàng, thu nhập ít ỏi nhưng là nguồn thu nhập chính cho nhiều người.

 Vất vả cả ngày ngồi nhặt hết phần lá của rau, sau đó thân rau được bó lại đem cân ký chờ giao hàng. Mỗi bó rau muống nhặt lá xong được trả với giá 3.000 đồng/bó hoặc 1.000 đồng/kg. Trung bình mỗi họ thu nhập từ 50 đến 60.000 đồng/ngày. công việc tưởng chừng như nhẹ nhàng dễ kiếm tiền. Tuy nhiên họ phải thức dậy từ 3 giờ sáng làm đến tận chiều tối.

Muu sinh o xom nha tro ngheo giua Sai Gon
Muu sinh o xom nha tro ngheo giua Sai Gon
Bàn tay rướm mủ, ăn mòn, nhuộm đen hết đầu ngón tay.

Phần mủ rau tiết ra làm đôi tay của họ rướm mủ, ăn mòn, nhuộm đen hết mười đầu ngón tay. Đối với những người phụ nữ cao tuổi thì còn thêm phần chịu đau lưng vì ngồi một chổ cả ngày trời.

Muu sinh o xom nha tro ngheo giua Sai Gon
Mỗi ký rau nhặt xong với giá 1.000 đồng. Hoặc nếu tính bó thì 3.000 đồng/bó.
Muu sinh o xom nha tro ngheo giua Sai Gon
Chị Yến Phương cật lực, vất vả gắn bó với nghề nhặt rau hơn 5 năm.

 Võ Thị Yến Phương (28 tuổi, quê ở Sóc Trăng) bộc bạch: “Làm công việc nhặt rau muống từ hơn 5 năm nay. Ở quê không có ruộng nương, không có việc gì làm kiếm ra tiền, hai vợ chồng dắt díu lên Sài gòn mưu sinh nhưng cũng chỉ kiếm được số tiền ít ỏi chỉ đủ trang trải mỗi ngày. Đứa trai đầu, sáng đi học còn buổi chiều thì đi bán vé số kiếm tiền thêm.”

Muu sinh o xom nha tro ngheo giua Sai Gon
Muu sinh o xom nha tro ngheo giua Sai Gon
Cuối ngày có người đến thu gom rau đi cũng là lúc trời đã chập trờn vào tối.

 Tờ mờ sáng thì rau đã được tập kết đến xóm nghèo. Công việc ở xóm đông nhất vào tầm 8 giờ sáng và kết thúc thường vào khoảng 5 giờ chiều khi có người đến thu những bó rau mang đi.

 Từ bấy lâu nay những bó rau muống xanh ngắt kia đã gắn liền với cuộc sống của những người phụ nữ và bầy trẻ con nơi xóm nghèo này. Nó trở nên khăng khít, gắn bó là một phần cuộc sống không thể thiếu.

Danh Phi Phụng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI