Yêu cầu báo cáo... triển lãm 'xác người' gây tranh cãi

04/07/2018 - 19:09

PNO - Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM báo cáo về triển lãm 'Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người' đang gây tranh cãi.

Những ngày qua, triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM) thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Với hơn 131 mẫu cơ thể (bao gồm tiêu bản toàn cơ thể, bán cơ thể, mẫu cắt lát, phôi thai, bào thai...), ban tổ chức mong muốn mang đến cái nhìn cận cảnh cho khách tham quan về cấu trúc cơ thể người cũng như nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, thông qua những mẫu cơ thể bị bệnh (ung thư phổi, phổi hút thuốc lá, gan nhiễm mỡ, xuất huyết não...).

Tuy nhiên, triển lãm đang đứng trước những luồng dư luận trái chiều. Bên cạnh sự thích thú, tò mò, nhiều người cho rằng triển lãm gây cảm giác ghê rợn, không phù hợp với văn hóa Việt Nam, bởi các mẫu vật trưng bày đều là xác và những phần cơ thể người thật.

Yeu cau bao cao... trien lam 'xac nguoi' gay tranh cai
Mẫu vật cơ thể người toàn thân với những lớp cơ được bóc tách hoàn toàn

Video clip không gian triển lãm:

Trước những luồng dư luận trái chiều xoay quanh triển lãm, chiều nay (4/7), Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm đã yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP.HCM báo cáo về sự kiện trên.

“Qua thông tin từ các cơ quan báo chí và theo dõi triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người đang diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM từ 21/6 đến 31/12, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm đề nghị Sở VH-TT TP.HCM báo cáo gấp về quá trình cấp phép và tổ chức triển lãm; báo cáo gửi về Bộ VH-TT-DL trước ngày 10/7/2018”, công văn nêu.

Yeu cau bao cao... trien lam 'xac nguoi' gay tranh cai
Cơ thể người trong tư thế ném đĩa được thể hiện rõ nét thông qua các lớp cơ. Với công nghệ nhựa hóa, xác người chết trong vòng 48 giờ phải được mang đi xử lý.

Trước đó, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM - đơn vị cấp phép triển lãm - cho biết, sự kiện này diễn ra với nội dung không sai phạm, mang tính cảnh báo con người, góc độ người xem không ghê rợn. Theo ông Nam, trong hồ sơ xin cấp phép, đơn vị tổ chức ghi chất liệu mẫu vật là nhựa. Thực tế, đây là những mẫu vật được nhựa hóa từ cơ thể người thật.

Yeu cau bao cao... trien lam 'xac nguoi' gay tranh cai
Mẫu vật người mẹ đang trong tháng thứ năm của thai kỳ
Yeu cau bao cao... trien lam 'xac nguoi' gay tranh cai
Thai nhi qua các giai đoạn

Khi được hỏi về nguồn gốc của các mẫu vật, nhân viên hướng dẫn tại triển lãm cho biết, không thể tiết lộ thông tin, vì đây là điều khoản bảo mật giữa người hiến tặng và đơn vị thực hiện nhựa hóa mẫu vật để trưng bày.

Trong không gian triển lãm, một số vật mẫu được trùm kín vì vẫn đang trong quá trình chờ kiểm duyệt lại từ phía cơ quan chức năng.

Yeu cau bao cao... trien lam 'xac nguoi' gay tranh cai
 
Yeu cau bao cao... trien lam 'xac nguoi' gay tranh cai
Một số mẫu vật được trùm kín, chờ kiểm duyệt lại

Một số hình ảnh mẫu vật khác trong triển lãm:

Yeu cau bao cao... trien lam 'xac nguoi' gay tranh cai
 
Yeu cau bao cao... trien lam 'xac nguoi' gay tranh cai
 
Yeu cau bao cao... trien lam 'xac nguoi' gay tranh cai
 
Yeu cau bao cao... trien lam 'xac nguoi' gay tranh cai
 

Triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người tạo ra nhiều luồng ý kiến. Chị Oanh (ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết, không thấy sợ, vì các mẫu vật đều đã được nhựa hóa: “Ban đầu, tôi nghe đây là mẫu vật thật từ cơ thể nên có sợ nhưng khi xem xong thì không còn cảm giác này. Văn hóa người Việt nói riêng, phương Đông nói chung rất xem trọng cơ thể, thiêng liêng nên hạn chế mổ xẻ, triển lãm công cộng. Tuy nhiên, nếu xem đây là một dịp để con người hiểu rõ về cơ thể mình, biết rèn luyện thể dục thể thao, tránh bệnh tật thì câu chuyện sẽ tích cực hơn”.

Chị Thanh (26 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) cũng không có cảm giác sợ hãi khi xem các mẫu vật triển lãm: “Tôi có quan niệm khá thoáng. Tôi thấy các mẫu vật này thật sự kỳ diệu và đôi lúc khó thể tưởng tượng ra, nếu không được nhìn ngắm thực tế. Người Việt mình luôn tôn trọng người đã khuất, nhưng đây là triển lãm để nâng cao kiến thức thì không có gì đáng trách”.

Tuy nhiên, ở phía ngược lại, không ít người bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng triển lãm gây cảm giác ghê rợn, mất tính nhân văn, đặt nghi vấn về nguồn gốc của những tiêu bản được cho là hiến tặng.

Thụy Khuê - Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI