Triển lãm ảnh Mậu Thân 1968 - Ký ức không thể nào quên

13/01/2018 - 08:11

PNO - Hướng đến kỷ niệm và tưởng niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, từ ngày 11 - 17/1/2018, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (HOPA) tổ chức triển lãm gần 80 bức ảnh tại 122 Sương Nguyệt Anh, Q.1.

Triển lãm gồm hai nhóm chính, như cầu nối giữa xưa - nay. Phần 1 gồm 21 bức ảnh đen trắng của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài - Tổng thư ký đầu tiên của HOPA. 

Trien lam anh Mau Than 1968 - Ky uc khong the nao quen

Mười bức ghi lại khoảnh khắc của các chiến sĩ, dân quân trong thời gian chuẩn bị tổng tiến công, 11 bức ảnh còn lại phản ánh không khí háo hức và chiến thắng của mùa xuân 1975. 

Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch HOPA - xúc động: “Để có được ngày hôm nay và chiến thắng 1975, phải có Mậu Thân 1968. Đó là thắng lợi chiến lược của quân và dân Việt Nam. Nhưng thắng lợi này phải trả một cái giá quá đắt - một mảnh bom đã lấy đi một con mắt của nhiếp ảnh gia Lâm Tấn Tài. Do đó, triển lãm lần này là lời tưởng niệm đến những người đã ngã xuống vì lý tưởng; là lời tri ân sâu sắc từ những người hôm nay”.

Trien lam anh Mau Than 1968 - Ky uc khong the nao quen

Phần 2 của triển lãm là ảnh màu của bốn nhiếp ảnh gia: Huỳnh Phạm Anh Dũng, Kiều Anh Dũng, Võ Quốc Thanh và Kim Chi - gặp những nhân chứng gắn liền với cuộc chiến. Ân tình, yêu thương vẫn vẹn nguyên. Các bà, các mẹ níu chân các nhiếp ảnh gia ở lại như ngày xưa họ từng nuôi giấu bộ đội. Nước mắt của các mẹ sau 50 năm không rơi thành dòng mà rỉ ra nơi khóe mắt đầy dấu chân chim. 

Đặc biệt xúc động là câu chuyện của 32 liệt sĩ dân công hỏa tuyến tại xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM. 49 năm trước, đêm 20/5 âm lịch năm 1968 đã diễn ra trận xạ kích đẫm máu khiến 32 dân công hỏa tuyến hy sinh cùng lúc. 

Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI