Cuộc họp bất thường

25/04/2013 - 15:57

PNO - PNO - Thời gian gần đây, người dân Đà Nẵng nói chung và ở phường An Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nói riêng vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc cô Phan Thị Hải Yến (24 tuổi, trú P. An Khê) bị thiêu sống bởi một kẻ cuồng yêu....

Sự việc Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu), làm thợ sơn tại một gara ôtô, vì thất bại trong tình yêu đã xuống tay tàn độc, tưới xăng thiêu sống người mình yêu vào khoảng 20g ngày 20/4/2013, trước phòng trà Dòng Thời Gian Sài Gòn (số 48-50 Lê Đình Dương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), là đỉnh điểm gióng lên hồi chuông về tình trạng cuồng loạn khi thất bại trong tình yêu nổi lên gần đây trong giới trẻ. Câu chuyện nóng đến nỗi ông nội tôi quá lo sợ phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của đại gia đình. Ông yêu cầu tất cả con cái, cháu nội, cháu ngoại phải có mặt đầy đủ, ai có nhu cầu thì có thể mời bạn bè đến dự họp…

Cuoc hop bat thuong
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mở đầu cuộc họp, ông nội phát biểu: “Ông thấy lớp trẻ bây giờ loạn quá, yêu đương như vậy là không được, ai đời lại hủy hoại thân xác người mình yêu như thế, phải xử hình phạt nặng nhất để làm gương cho kẻ khác. Còn riêng về đại gia đình nhà chúng ta phải quán triệt trở lại, không được cho bọn trẻ tự do yêu đương, nhất là mấy đứa cháu gái, phải quay lại thời kỳ: cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Cha mẹ phải có nhiệm vụ rà soát lại các mối quan hệ bạn bè, yêu đương của các con, cấm tiệt việc chơi với mấy đứa bạn xấu. Về chuyện giờ giấc, ngoài thời gian đi học, đi làm thì đi đâu cũng phải xin phép, bố mẹ đồng ý mới được đi…”.

Cô tôi nhỏ nhẹ: “Ba ơi, bọn trẻ bây giờ có nhiều việc phải làm lắm, lại cần phải tiếp xúc với đủ loại người. Theo con thì cha mẹ nên giáo dục con cái về kỹ năng sống, giới tính, kiến thức để tự bảo vệ mình chứ quản lý giờ giấc, quan hệ bạn bè của chúng e rằng không hiệu quả”. Chú tôi tiếp thêm: “Con đồng ý với ý kiến của chị Hai, thời đại bây giờ dạy bảo con cái khó lắm. Chủ yếu là nhận thức của từng đứa và cha mẹ phải uốn nắn để con cái đi đúng hướng …”.

Một đám cháu nội, cháu ngoại chưa lập gia đình nhao nhao giơ tay phát biểu ý kiến: “Ông ơi, việc “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” bọn cháu không đồng ý đâu, “ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên”. Cái anh phạm tội đó bọn cháu chẳng hề quen biết, sao giờ lại liên quan đến cuộc đời bọn cháu, rõ khổ…”. Anh họ tôi phân tích: “Cháu nghĩ, cậu thanh niên phạm tội đó có vấn đề nặng về thần kinh, chứ ai đời đã 39 tuổi, già rồi, chững chạc quá rồi, có phải cái tuổi trẻ con bồng bột đâu mà làm chuyện hại người như thế ”…

Cuoc hop bat thuong

Sau chừng mười mấy lượt ý kiến phát biểu, ông nội tôi kết luận: “Để tránh những trường hợp không hay xảy ra và tránh những tổn thương không đáng có, giờ người nào có khúc mắc gì trong cuộc sống thì hãy chia sẻ để mọi người còn có phương án giúp đỡ”. Không khí im lặng như tờ. Không thấy ai phát biểu, ông nội tôi nói tiếp: “Vậy là coi như trong thời gian qua, đại gia đình nhà ta không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra để mọi người phải có ý kiến. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về những vấn đề trong thời gian tới. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Ông kêu gọi đại gia đình nhà mình, nếu có người nào bức xúc chuyện gì, trước tiên hãy liên lạc vào đường dây nóng của đại gia đình nhà ta là số điện thoại di động của ông, chúng ta sẽ ưu tiên giải quyết nội bộ trước, những trường hợp không thể giải quyết nội bộ được thì sẽ trình bày cho cả đại gia đình cùng có phương án giải quyết; tránh trường hợp để lộ thông tin ra ngoài, nhất là thông tin trên báo, mạng. Internet là con dao hai lưỡi… Những chuyện mà chúng ta có thể xử lý được thì không nên biến thành chuyện lớn để làm tổn thương đến con em chúng ta…”.

Những lời ông nội nói khiến tất cả mọi người trong đại gia đình nhà chúng tôi vô cùng thấm thía. Cuộc họp kết thúc và mong rằng sẽ còn nhiều cuộc họp gia đình ý nghĩa như thế này nữa.


THU HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI