Tình yêu ư? Đấy là gì?

26/01/2018 - 06:00

PNO - Tình yêu là gì? Tôi đã từng thăng hoa vô cùng trong tình yêu ấy. Sự xúc động đến ứa nước mắt khi lần đầu nấu cho anh bữa cơm, ủi cho anh cái áo những ngày hẹn hò. Tôi thương người đàn ông ấy cô độc...

Tôi đến giờ, vẫn đang tự hỏi chính mình, quả thật tình yêu có thực trên đời này không? Tôi từng yêu chồng mình, yêu rất nhiều. Tình yêu ấy đã tiếp theo cho tôi bao nhiêu can đảm để đối diện với khó khăn, mỏi mệt. Cảm giác lúc ấy, nếu không có tình yêu của mình, anh sẽ sống tiếp thế nào đây. Lúc ấy, nếu không có tình yêu này, cuộc sống sẽ nhấn chím trong tuyệt vọng mất. Lúc ấy tôi tin rằng, sự có mặt của tôi bên cạnh, như mang cho anh những tia nắng mới, những niềm vui mới, cho anh mạnh mẽ hơn sau cuộc hôn nhân vừa tan vỡ của mình.

Tinh yeu u? Day la gi?
Đã từng có những ngày đắm say...

Có phải vì tin vào sức mạnh của tình yêu hay không, tôi bỏ mặc ngoài tai nước mắt của mẹ mình, khuôn mặt bừng bừng tức giận của bố khi biết anh đã có gia đình. Tôi cười khinh khi lời phân tích của cô bạn, về chuyện anh từng ly hôn, lại đang nuôi 3 đứa con đang tuổi lớn. Tôi mặc.

Tôi tin mình đủ sức mạnh để vượt qua mọi thứ. Tôi tin mình duy nhất là điểm tựa của anh. Tôi tin rằng nếu không có mình, anh bám víu vào đâu mà sống. Vậy thì với tình yếu ấy, sá gì anh đã từng ly hôn vì thói trăng hoa, sá gì ba đứa nhỏ đang sống với mẹ. Rồi mọi người sẽ thấy, tình yêu của tôi sẽ cho anh hạnh phúc.

Tình yêu sẽ cho tôi đủ sức mạnh để dịu dàng và yêu thương con chồng như con mình, sẽ chăm sóc và bù đắp cho chúng những thiếu thốn trong gia đình. Rồi mẹ chúng sẽ thấy tôi là một người mẹ thực thụ, sẽ cảm ơn tôi vì tôi đã yêu thương bọn trẻ, bằng trái tim rất thật của mình...

Tinh yeu u? Day la gi?
... và rất nồng nàn

Tình yêu ư? Đấy là gì... Tôi vẫn luôn bâng quơ hỏi mình câu đấy trong những đêm người đàn ông của mình không về. Anh đi đâu, tôi không rõ. Anh đang làm gì tôi không biết. Cũng mang một đống lý thuyết tôi đọc được về làm vợ, khi tôi đưa ra một điều kiện gì để tổ chức hôn nhân của mình, anh gạt phăng, cho là tôi vớ vẩn, bày vẽ.

Theo anh, hôn nhân làm gì có một công thức chung nào, đời ai người nấy sống, chẳng ai có thể chia sẻ được với ai. Nên có lẽ vì thế, anh luôn luôn làm theo lý lẽ của mình. Thích thì anh ở nhà, phụ vợ một tay chăm con. Không thích thì anh đi, biền biệt, điện thoại không bao giờ nghe máy, có khi đi đến 3 ngày mới về. Giờ thì tôi mới hiểu cảm giác vợ cũ của anh. Giờ thì tôi mới ngộ ra những lời can ngăn của bạn bè chung là có cơ sở.

Tinh yeu u? Day la gi?
Tôi cô đơn trong hôn nhân của mình

Tình yêu là gì? Tôi đã từng thăng hoa vô cùng trong những cảm xúc tình yêu ấy. Sự xúc động đến ứa nước mắt khi lần đầu nấu cho anh bữa cơm, ủi cho anh cái áo những ngày hẹn hò. Tôi thương người đàn ông ấy cô độc. Tôi lo con người ấy nếu không có mình thì ăn uống áo quần thế nào. Nhưng, tại sao... Tại sao cảm xúc ấy lại qua nhanh như thế. Tại sao, không có tôi, thì anh vẫn cứ sống bình thường, chẳng có vẻ gì là khó khăn cả. Quả thật lạ...

Sinh đứa đầu lòng, có người nói với tôi anh đang qua lại với cô bạn làm chung đã ly hôn chồng. Tôi nằm trong phòng, con chưa đầy tháng, cố nuốt nước mắt vì sợ lỡ mình bị làm sao. Sinh đứa thứ hai liền ngay sau đó, là những ngày anh đi không về và chưa một lần nhìn đến con. Tôi tự trả lời mình rằng, có lẽ anh có nhiều con quá nên không thương thêm nhiều được nữa. Tôi chưa dám nhìn vào thực tế rằng anh chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi...

Tinh yeu u? Day la gi?
 

Tình yêu ư? Ba năm sống đời hôn nhân, là ba năm tôi hỏi mình câu hỏi ấy....

Ái Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI