Nhỏ to tâm sựPN - Kính chào chị Hạnh Dung, Em có một mối tình kéo dài bốn năm từ thời sinh viên cho đến lúc đi làm và sắp đám hỏi thì chia tay. Lý do vì giữa chúng em có người thứ ba xuất hiện.
Phần nữa, em nhận ra giữa em và cô ấy có quá nhiều bất đồng trong quan điểm, lối sống. Cho dù bọn em đã vượt giới hạn và có nhiều kỷ niệm vui buồn, nhưng em cảm thấy mình không thể sống chung suốt đời cùng cô ấy. Chúng em chia tay hai năm. Không liên lạc, tin tức. Giờ em sắp cưới vợ thì cô ấy xuất hiện. Từ đó, cô ấy liên tục phá rối bằng điện thoại, khủng bố tin nhắn, hù dọa chúng em. Cô ấy đã vào cơ quan em kể lể, khóc lóc ầm ĩ chuyện em với cô ấy xưa kia. Cô tuyên bố cô đã từ chối tất cả những người đàn ông sau em thì cũng sẽ không buông tha em. Em thật sự mệt mỏi. Ngày cưới càng gần thì cô ấy xuất hiện càng nhiều. Mong chị cho em lời khuyên.
Phúc (TP.HCM)

Chào em,
Chuyện của em và người yêu cũ phải chia tay cũng là điều đáng tiếc. Em nên nhớ, cô ấy đã phải nhận chịu những thiệt thòi nhất định với những gì đã xảy ra giữa hai người. Giờ thấy em hạnh phúc và chuẩn bị kết hôn, cô ấy không giữ được bình tĩnh là lẽ tất nhiên.
Trong khi đa số các cô gái rơi vào trường hợp ấy đều cố gắng quên đi thì cô ấy lại có những hành động quá khích, nhằm phá hỏng mối quan hệ mới mà em đang xây đắp. Vì thế, em cần bình tĩnh, ôn hòa và cả “tình cảm” nữa, để giải quyết sự việc một cách hợp lý, hợp tình. Cá nhân em nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, chân tình cùng cô ấy. Chuyện yêu mà không đến được với nhau cũng bình thường trong mọi xã hội, mọi thời đại. Khi kết thúc một cuộc tình, cách tốt nhất là sớm quên đi, mới mong tìm được cho mình cơ hội khác. Chứ cứ day dứt và tìm cách “phá bĩnh” đối phương, thì cũng chính là tự hủy hoại mình; làm mất thời gian quý giá của chính mình. Nếu cô ấy không nghe và xét thấy cần, em nên đến trình bày với người thân của cô ấy, để gia đình cô ấy khuyên can con em họ. Hy vọng em tìm được giải pháp ôn hòa, ổn thỏa nhất.
Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)
Nghệ sĩ Lê Bình:
Mau vượt bão
Phúc mến,
Trước tiên, tôi xin chia sẻ với những rắc rối của bạn. Sát ngày cưới mà phải đối diện chuyện này thì mệt thật. Nhưng, phải nói thẳng, nếu hai bạn đến với nhau bằng tình cảm trong sáng, biết giữ vùng “giới nghiêm”, thì kết quả đã không như thế. Khi nói chia tay, người ta có thể khóc lóc, mắng chửi, thậm chí bạt tai nhau… chớ không hành xử dai dẳng như vậy để làm khổ nhau đâu. Chắc chắn việc bạn bỏ rơi đã làm cô ấy tổn thất nặng nề về tinh thần.
Việc bạn phải làm bây giờ là tìm gặp cô ấy và nói rõ quyết định dứt khoát của bạn. Nên nhớ, điều cần thiết nhất là thái độ ôn hòa, bình tĩnh và kiên trì của bạn. Còn nếu như cô ấy vẫn không từ bỏ việc quấy rối, vẫn còn có luật pháp (nếu đủ chứng cứ, bạn có thể nhờ pháp luật can thiệp về hành vi quấy rối, đe dọa và khủng bố tinh thần của cô ấy).
Chúc bạn vượt qua cơn bão phiền toái này.
LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.
PN - Chúng ta đã biết, quan hệ sống chung trong hôn nhân là một quá trình thích nghi về mọi mặt với cả người vợ và người chồng.
PN - Diễn đàn Phái mạnh cũng yếu như “trúng tim đen” nhiều người, bởi số lượng bài gửi về tham gia diễn đàn nhiều đến bất ngờ.
PN - Gần 12g trưa, khi đã vắng khách, ông Đào Minh lụi cụi cất chiếc cà-mên đựng cơm đã cũ cùng một số dụng cụ sửa xe vào bọc ni lông để về phòng trọ.
PNO - Trong gia đình tôi, vợ chồng bình đẳng theo kiểu “hồn ai nấy giữ”, vợ không thèm nhận tiền của chồng và ngược lại cũng không chi cho chồng bất cứ khoản nào.
PNCN - Sau hai tháng triển khai, diễn đàn Tái hôn - con đường hoa hồng hay hành trình sỏi đá? đã nhận được nhiều chia sẻ, nhiều tranh cãi, song có lẽ, phần chìm của núi băng "tái hôn" vẫn còn khuất sâu...
PN - Ngày 27/8, chị Hà, người vợ thứ tư bị “Sở Khanh” Nguyễn Hoàng H. lừa dối đã tiếp tục kêu cứu đến Báo Phụ Nữ.