Nàng 9X kể chuyện yêu trai Tây ngọt lịm, mỗi ngày đều vui vẻ và hạnh phúc bất tận

18/04/2018 - 11:00

PNO - Chàng trai Tây này là một người đàn ông vừa có trách nhiệm, biết quan tâm và yêu chiều người yêu, lại rất hài hước, lãng mạn.

Cô gái Phương Thảo (sinh năm 1991, hiện đang sống ở Hà Nội) luôn khiến biết bao nhiêu người phải ghen tị vì có một chuyện tình yêu rất ngọt ngào với chàng trai Tây – Issac đến từ Úc. Bởi không những được quan tâm, chiều chuộng hết sức, Thảo còn luôn thấy vui vẻ, hạnh phúc với tính cách hài hước, lãng mạn của Issac. Issac luôn khiến Thảo bất ngờ, luôn “đu” theo cả những trò điên rồ, những câu chuyện sến súa của Thảo theo cách rất riêng nhưng ngọt lịm tim.

Nang 9X ke chuyen yeu trai Tay ngot lim, moi ngay deu vui ve va hanh phuc bat tan

Phương Thảo và bạn trai người Úc, Issac.

Kể lại về những ngày đầu gặp gỡ, Thảo cho biết: “Anh ấy là bạn cùng nhà với thầy giáo dạy tiếng Anh của em. Còn thầy giáo tiếng Anh lúc đó lại là bạn trai của một chị làm việc cùng với em. Do tính chất công việc nên em thường phải gặp chị ấy, và đôi kia muốn làm mối nên đã lôi Issac đi cùng. Em lúc đó đang học lại tiếng Anh cơ bản. Issac mới qua Việt Nam được 1 tháng nên em gạ anh dạy tiếng Anh, còn em dạy tiếng Việt. Nào ngờ dạy được vài bữa, anh ấy quay ra “cua” em”.

Thảo lúc đó còn không biết rằng mình đã được đưa vào “tầm ngắm”. Vì cứ đến ví dụ nào xấu, Issac lại lôi Thảo vào. Nhưng rồi, “Có một hôm học xong đi chơi, anh ấy hôn em. Em shock quá lăn ra ngất”, Thảo bồi hồi nhớ lại. Giải thích về việc lăn ra ngất, Thảo chia sẻ rằng cô vốn hay bị bệnh tâm lý, nếu cứ sợ, shock hay căng thẳng quá là sẽ bị ngất. “Lúc đầu em không biết đâu, cả em và anh ấy đều nghĩ em bị làm sao. Sau này đi bấm khuyên tai, em sợ quá cũng lăn ra ngất. Anh xỏ khuyên mới nói có nhiều người bị như em”.

Nang 9X ke chuyen yeu trai Tay ngot lim, moi ngay deu vui ve va hanh phuc bat tan

Chia sẻ của Thảo về việc người yêu lồng tiếng phim hoạt hình trong một hội nhóm, thu hút hơn 12.000 lượt thích.

Rồi Issac đề nghị Thảo làm bạn gái. Nhưng Thảo không trả lời vì không biết Issac sẽ ở lại Việt Nam bao lâu, mọi thứ không có gì chắc chắn cả, Thảo cũng không còn trẻ con để lao vào chuyện yêu đương chưa biết rõ tương lai. Thêm vào đó, rào cản ngôn ngữ, văn hóa cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng suy nghĩ mãi, chán chê rồi cuối cùng Thảo lại quyết định cho bản thân và người ấy một cơ hội. Vì trong mắt Thảo, Issac là người đàn ông rất tốt.

“Mới đầu quen nhau, đi đâu em cũng cầm một quyển sổ nhỏ và một cái bút. Nếu nói gì không hiểu, anh ghi ra giấy và em dùng Google dịch. Được độ 1-2 tháng, em không cần sổ nữa và giao tiếp cũng đỡ hơn vì tiếng Anh của em cải thiện lên nhiều. Trong khi tiếng Việt của anh ấy vẫn giậm chân tại chỗ”, Thảo vui vẻ kể lại.

Nang 9X ke chuyen yeu trai Tay ngot lim, moi ngay deu vui ve va hanh phuc bat tan
 

Nang 9X ke chuyen yeu trai Tay ngot lim, moi ngay deu vui ve va hanh phuc bat tan

Mỗi ngày bên Issac, Thảo đều cảm thấy vô cùng thoải mái, vui vẻ.

Nang 9X ke chuyen yeu trai Tay ngot lim, moi ngay deu vui ve va hanh phuc bat tan

Lúc mới qua Việt Nam sống, Issac không biết chi tiêu, học lấy chứng chỉ dạy học, thuê khách sạn, ăn uống, thuê nhà… hết sạch tiền. Mà mới đi dạy lại không có nhiều tiền vì không được làm full time. Tháng lương đầu tiên chỉ được 8 triệu, tiền nhà lại hơn số đó. “Em mới bảo cùng ngồi xem lại chi phí, tiền nhà và mọi thứ. Rồi tính toán cần bao nhiêu một tháng, tương ứng với phải dạy bao nhiêu một giờ. Nếu bên đó không có đủ giờ thì em xin qua bên khác cho. Vì không muốn chuyển chỗ làm nên anh đã xin dạy thêm giờ. Đợt đó đi làm cả tuần, có bao nhiêu lớp nhận hết. Có những hôm đi uống café, cốc café 80 nghìn thôi mà anh ngồi buồn cả buổi”.

Rồi qua 4 tháng đầu cùng nhau san sẻ, cũng là lúc Issac được nhận vào làm full time. Anh không mất công bay ra bay vào để gia hạn visa nữa nên chi phí cũng giảm đáng kể. Ngày nhận được lương full time đầu tiên, Issac cầm tay Thảo rưng rưng bảo: “Giờ mọi chi phí để anh lo, em không cần phải lo nữa”. Câu nói và hành động ấy đã khiến Thảo xúc động vô cùng.

Nang 9X ke chuyen yeu trai Tay ngot lim, moi ngay deu vui ve va hanh phuc bat tan
 

Nang 9X ke chuyen yeu trai Tay ngot lim, moi ngay deu vui ve va hanh phuc bat tan

Cả hai đã vượt qua rất nhiều rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và cả việc hoàn thiện bản thân để sống vui vẻ bên nhau.

Ngoài khó khăn về kinh tế trong thời gian đầu, Thảo và Issac còn thường cãi nhau về chuyện đi hay ở. Anh muốn đi nước này nước kia, muốn sống mỗi nước 6 tháng, muốn Thảo đi cùng. Thế nhưng hộ chiếu của Thảo không cho phép cô đi như vậy. Và Thảo cũng không muốn thành gánh nặng của người yêu vì nếu đi cô sẽ không biết làm gì, trong khi công việc hiện tại của Thảo đang rất tốt. Em không đi theo anh ấy được, mâu thuẫn cứ thế không biết giải quyết thế nào.

Cho đến khi: “Tối hôm ấy, Issac nói cùng lắm sẽ ở lại đây tới tháng 8 sang năm sẽ đi. Em cũng chỉ ậm ừ hỏi lão sẽ đi đâu tiếp theo. Lão kêu không biết, nhưng anh chỉ đi 2 tháng thôi rồi quay lại làm việc tiếp. Em ngạc nhiên hỏi: “Ủa sao kêu mỗi nơi đi 6 tháng cơ mà?”. Lão đáp gọn lỏn: “Anh không thể để em lại một mình được, anh không muốn xa em”. Em tròn mắt xúc động. Mâu thuẫn được giải quyết một cách đơn giản như vậy”.

Nang 9X ke chuyen yeu trai Tay ngot lim, moi ngay deu vui ve va hanh phuc bat tan

Thảo cũng đã từng sang Úc để thăm gia đình của Issac. Và Issac cũng đã về quê của Thảo để chơi. Và dù ở đâu, chuyện tình yêu của hai người cũng được ủng hộ.

Nang 9X ke chuyen yeu trai Tay ngot lim, moi ngay deu vui ve va hanh phuc bat tan
 

Nang 9X ke chuyen yeu trai Tay ngot lim, moi ngay deu vui ve va hanh phuc bat tan

"Anh không thể để em lại một mình được, anh không muốn xa em”.

Sự tin tưởng mà Thảo dành cho Issac cũng ngày càng một lớn hơn: “Có lần xảy ra sự cố, em uống thuốc giảm cân nên nội tiết luôn thay đổi, em nghĩ em có em bé. Anh ấy vừa gọi điện cho em trai vừa thông báo, vừa uống bia. Đến khi say mèm rồi anh ôm em khóc kêu sẽ có trách nhiệm với em và em bé, đừng lo. Hôm sau kiểm tra không thấy gì, 2 đứa đi ăn, mừng gần chết. Nhưng cũng vì chuyện đó, em không còn nghi ngờ gì về tình cảm của anh ấy nữa”.

Cũng theo chia sẻ của Thảo, yêu người nước ngoài không phải là mình được chạy theo cưng chiều vô điều kiện, mà cả hai bên đều phải tôn trọng sở thích riêng và có sự độc lập riêng. Cả hai phải tự sửa đổi nhiều điều để phù hợp với nhau, mỗi người đều phải tập có trách nhiệm với bản thân. Ví dụ như trong hơn 2 năm quen nhau, Issac luôn cố gắng hạn chế những thói quen không tốt, biết san sẻ việc nhà với Thảo nhiều hơn. Còn Thảo học cách chia sẻ và bỏ tính áp đặt dần. Yêu nhau cũng là một cách để hoàn thiện chính mình.

Nang 9X ke chuyen yeu trai Tay ngot lim, moi ngay deu vui ve va hanh phuc bat tan

Yêu nhau cũng là một cách để hoàn thiện chính mình.

Vì sao tôi yêu anh ấy? 

- Anh tin em. Nếu có ai gửi ảnh em khoả thân ôm một thằng khác, anh cũng sẽ nghĩ đấy là ảnh ghép. 

- Anh xin lỗi, mặc dù anh không biết anh đã sai ở đâu nhưng anh đã làm em buồn nên anh xin lỗi. 

- Anh phải làm gì để em hết giận anh? 

- Đưa hết tiền của anh đây.

- Nhưng anh đã làm vậy rồi mà. 

- Ai làm gì em để anh giết nó?

- Anh yêu em không? 

- Loan loan (chú thích: Luôn luôn). 

Con người yêu đang ngồi WC "vận nội công", nghe tiếng thì thào: "Em ơi!", bị gắt lại: "Cái gì?". Phía bên kia  thì thào: "Anh yêu em!"

- Cứ làm gì em muốn. Anh hạnh phúc khi em hạnh phúc!

- Nếu em thích, vì em quan trọng hơn tất cả.

Chuyện tình yêu hiện tại vẫn đang rất ngọt ngào nhưng tương lai là điều không ai biết trước được. Thế nên dù gặp được một người đàn ông khá hoàn hảo trong mắt mình nhưng Thảo vẫn luôn tự nhủ cả mình và Issac đều phải cố gắng nhiều hơn nữa. Còn hiện tại mỗi ngày đều vui vẻ, đều làm cho nhau cười, cảm thấy trân quý cuộc sống này là đủ rồi. “Hạnh phúc không nằm ở đích đến mà nằm trên hành trình mình đi qua”, Thảo tâm sự.

Linh Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI