Làm thế nào khi nhà chồng cứ bắt ép theo đạo?

26/10/2017 - 16:00

PNO - Khi thuyết phục để cưới em, anh nói việc học giáo lý chỉ là hình thức, để làm lễ cưới thôi, sau này đạo ai người nấy giữ. Nhưng cưới nhau về rồi mới vỡ ra gia đình chồng rất gay gắt ép em theo đạo...

Kính gởi chị Hạnh Dung,

Em đã có gia đình và có 1 em bé. Gia đình chồng theo đạo Thiên Chúa giáo, còn gia đình em theo đạo Phật. Khi thuyết phục để cưới em, anh nói việc học giáo lý chỉ là hình thức, để làm lễ cưới thôi, sau này đạo ai người nấy giữ. Vì thế em đồng ý cưới. Nhưng cưới nhau về rồi mới vỡ ra gia đình chồng ép em theo đạo Thiên Chúa. Và hễ  đến ngày rằm, đầu tháng em ăn chay hoặc đi chùa thì luôn bị mẹ chồng nói lời không hay. Riết em giấu nhẹm tất cả mọi thứ liên quan đến đạo Phật của em.

Lam the nao khi nha chong cu bat ep theo dao?
Anh đã từng nói, học đạo chỉ là hình thức để làm lễ cưới. Ảnh minh họa

Không những vậy giờ gia đình chồng ép em theo đạo, nhưng em không có đức tin, em lại là Phật tử... nên em không đồng ý. Vì chuyện này mà cuộc sống vợ chồng em bị đảo lộn lên đến đỉnh điểm. Chồng em không ép lắm, anh cũng chỉ theo ý ba mẹ anh thôi, nhưng ba mẹ anh thì tỏ ra rất gay gắt, khó chịu. Giờ em không biết phải giải quyết như thế nào?

Thủy (TP. HCM)

Chào bạn,

Trong một vấn đề nảy sinh cần phải chọn lựa hay giải quyết. Để cho dễ dàng và rõ ràng, người ta có một cách khá đơn giản: xác định cho mình điều gì quan trọng nhất và ai quan trọng nhất đối với hạnh phúc của mình, cuộc sống của mình, để làm theo. Bởi vì rất rõ ràng rằng đôi khi cuộc sống không cho mình tất cả mọi điều, mà nó bắt mình phải chọn lựa giữa cái này và cái khác, giữa người này và người khác.

Trong vấn đề của bạn hôm nay, bạn có một điểm tựa khá vững, đó là chồng. Ngay từ ngày cưới, anh đã xác định là không ép bạn và việc học giáo lý chỉ là hình thức. Đến bây giờ, anh vẫn không ép bạn, chỉ là theo ý gia đình, thì bạn cũng cứ dựa vào đó mà sống và bình tâm.

Thủ thỉ với chồng để anh hiểu cái khó của bạn mà đứng ra thuyết phục gia đình chồng, thậm chí có thể thuyết phục chồng nhận với gia đình mình phần trách nhiệm của anh: đàn ông đã hứa thì phải giữ lời. Anh đã cưới được bạn khi hứa để cho bạn giữ đức tin của mình thì anh phải chịu trách nhiệm về lời hứa đó. Giúp anh chứng minh với gia đình chồng rằng đạo nào đi chăng nữa cũng lấy cốt lõi giúp con người ta sống lương thiện, nhân từ, tốt đẹp làm quan trọng. Không cần phải quá cực đoan trong một vấn đề như vậy mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con cái.

Trong trường hợp mọi việc trở nên quá gay gắt và căng thẳng, chồng bạn rơi vào thế quá khó xử với gia đình và anh không còn khả năng bảo vệ, giữ lời hứa ban đầu với bạn thì một lần nữa cách mà tôi vừa đưa ra càng đúng hơn: Bạn hãy xem sự bình yên của gia đình và đức tin của chính mình, điều gì quan trọng hơn? Điều gì khiến bạn có thể sống bình an và hạnh phúc? Điều gì có thể ở bên bạn lâu dài và làm chỗ dựa vững chắc cho bạn? Xác định được rồi thì bạn có thể dễ dàng quyết định hành động mình.

Dù thế nào đi chăng nữa, bạn cũng hãy luôn nhớ điều tôi đã nói ở trên, cuộc sống đôi khi bắt mình phải chọn lựa và hy sinh. Hãy có sự cương quyết khi cần làm điều như vậy. Nếu cứ tham lam và muốn có một lúc cả hai thứ, bạn sẽ tự đẩy mình vào thế khó mà có khi chẳng có cái nào được trọn vẹn.

Thân mến,
Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.