Hội chị em sẽ làm gì khi bị chồng cho 'ăn tát'?

03/10/2017 - 09:30

PNO - Tát lại, chia tay, bỏ qua... Sau lần bị đánh thứ 2, tôi nhận ra, chẳng có công thức nào để đề phòng đàn ông cả. Vũ phu lộ hay chìm cũng thế thôi...

Hôm qua, trên một hội kín dành cho chị em có một người vợ chia sẻ dòng viết ngắn về việc bị chồng tát khi cãi nhau và người viết muốn hỏi ý chị em, nếu bị tát thì nên làm gì? Rất nhiều các "cao kiến" được đưa ra dưới phần comment. Một lần thì không sao, tát lại, chia tay... Vậy với bạn thì bạn nghĩ nên như thế nào?

Hoi chi em se lam gi khi bi chong cho 'an tat'?
Ảnh chụp từ facebook

Riêng tôi, đọc cái post này lại nhớ chuyện mình cũng từng bị ăn tát như thế. Tôi không mồm mép cãi vã, không nhếch miệng cười đểu, không vô văn hóa... vậy nhưng vẫn bị ăn tát, mà đến hai lần, từ 2 người đàn ông đều bảo yêu thương tôi hết mực!

Nếu tôi bảo với bạn bè, để tao kể cho mày nghe tao bị tát như thế nào thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt: Chị mà cũng bị đánh á. Chẳng hiểu vì sao mọi người nghĩ thế, rằng người như tôi, làm gì có chuyện bị đánh. Không biết có phải vì tôi là một phụ nữ khá mạnh mẽ, độc lập, tự chủ, hay vì tôi lanh lẹn, bạo dạn và khá... dữ dằn. Thế nhưng thật tình là không ai tin nổi rằng tôi cũng từng bị đánh. Mà tôi, trước và sau khi bị chồng tát cho dúi dụi, tôi vẫn chẳng thể nào kịp hiểu ra rằng vì sao mình bị đánh và làm sao lại dám đánh mình.

Lần đầu tiên tôi bị đánh là bởi một tên mới chỉ được gọi là bồ. Bị đánh một cách hết sức oan ức. Năm đó tôi mới chừng hơn 20. Hắn theo đuổi, tán tỉnh tôi miết, cuối cùng thì rõ ra cũng chỉ là để đưa được tôi lên giường. Khi ấy tôi đang là sinh viên của một trường đại học, sống chung trong ký túc xá với 5 cô bạn gái cùng một phòng. Một hôm hắn đến phòng tôi nhằm ngay lúc cả phòng đi chơi hết, thế là hắn đè tôi ra. Bị tôi cắn cho một cái vào tai, hắn nổi đóa tát ngay tôi một cái.

Tôi đúng là không hổ danh con gái từng học một tuần karate, tôi nhanh chóng tát hắn một cái chí mạng, khiến hắn ngã ngồi xuống giường. Tát xong, tôi còn rất ung dung chùi tay vào áo (tôi thấy trong phim người ta làm thế) rồi bảo hắn: “Em chả có ý định đánh anh đâu, nhưng anh đánh em thì em đánh lại cho anh biết cảm giác bị đánh nó như thế nào. Và chớ có lần sau với ai khác như thế, chứ không phải là với em đâu. Vì bây giờ mời anh ra khỏi cửa và đừng có quay lại, không thì anh có thể bị đánh hội đồng bởi 6 đứa con gái đấy”. Thế là từ đó hắn lặn không sủi tăm nữa.

Hoi chi em se lam gi khi bi chong cho 'an tat'?
Tôi đã dùng hết sức bình sinh tát lại một cái thật mạnh và đuổi cổ hắn ra khỏi phòng. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau lần đó, tôi rút ra một kinh nghiệm cho mình là đừng có quen, yêu hay cưới mấy thằng có máu bạo lực, mấy thằng… học hành chưa tới đầu tới đũa, mấy thằng có máu giang hồ ngông nghênh hay nghệ sĩ phóng khoáng tự do. Nó có thể đánh mình bất cứ lúc nào. Mình chỉ nên quen những người hiền hiền, nhẹ nhàng, dịu dàng và biết chăm sóc phụ nữ. Đại khái là tôi cho rằng mình xui nên mới gặp một thằng vũ phu lộ. Chưa kịp yêu đã đè mình ra cưỡng bức, cưỡng không được thì đánh.

Thế nên lần hai, khi yêu và lấy một người đàn ông mà cả thế gian nói hiền như cục đất, người ấy đã học hành tới bậc thạc sĩ mà lại là thạc sĩ một ngành rất lãng mạn là văn chương, người ấy có nghề nghiệp rõ ràng, nghiêm túc, làm trong một cơ quan nhà nước có đầy đủ cả công đoàn lẫn chi bộ. Chúng tôi cưới nhau được chừng 3 năm thì trong một lần tôi đi công tác xa nhà, chồng đột ngột khóa điện thoại di động khiến tôi không thể nào biết anh ta ở đâu. Điều làm tôi bất an là buổi chiều, trước cuộc điện thoại cuối cùng của tôi thì anh ta đang trong một cuộc nhậu bét nhè và trong điện thoại tôi loáng thoáng nghe tiếng phụ nữ. Cũng may, sáng hôm sau chuyến công tác kết thúc, tôi lên xe về thành phố. Suốt dọc đường hơn 5 tiếng đồng hồ, tôi gọi chồng tôi có tới 30 cuộc, nhưng không có ai bắt máy.

Theo các bạn thì tình huống như thế có đáng để tôi phải tra hỏi chồng tôi xem anh ta làm gì, đi đâu hay không? Chồng tôi sau khi trả lời ngắn gọn rằng điện thoại di động hết pin, điện thoại bàn bị rơi ra thì nhất quyết không trả lời gì thêm nữa. Với tất cả khả năng bình tĩnh, thẳng thắn, thể hiện tinh thần muốn đối thoại của mình, tôi vẫn không đạt được câu trả lời mà tôi có thể tin được. Cuối cùng khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và nói rằng đừng để tôi phải dùng các biện pháp điều tra, thì anh ta bất ngờ giáng cho tôi một cái tát khiến tôi văng từ góc giường này sang góc giường khác.

Hoi chi em se lam gi khi bi chong cho 'an tat'?

Lúc đó, tôi không hề đau, chỉ thấy kinh hoàng. Và anh ta thì hình như cũng kinh hoàng vì những gì chính mình làm, nên anh ta nhào tới, ôm chặt lấy tôi, miệng xin lỗi rối rít. Tôi không biết anh ta ôm chặt thế vì thật sự lo cho tôi, yêu tôi, sợ tôi đau, hay vì anh ta đã từng nghe câu chuyện tôi táng thằng cha người yêu một cái nổ đom đóm khi hắn đánh tôi. Nhưng tôi thề là nếu lúc đó anh ta không làm vậy thì tôi đã vào bếp kiếm con dao!!! Nhưng cái ôm rất chặt của anh ta đã giúp cả hai chúng tôi bình tĩnh lại. Anh ta thì vì biết lỗi nên kìm chế tính kiêu hãnh của đàn ông mà giải thích mọi thứ ngọn ngành, còn tôi thi rút kinh nghiệm rằng chả nên khời cái con thú hoang trong mọi tên đàn ông thức dậy khi đang mất bình tĩnh.

Nói chung, sau lần bị đánh thứ 2, tôi nhận ra là chẳng có công thức nào để đề phòng đàn ông cả. Vũ phu lộ hay chìm cũng thế thôi. Ngay trong một tên hiền lành nhất, có vẻ lù đù nhất hay thậm chí ga lăng lịch sự nhất thì có một lúc nào đó, khi gặp điều gì không ưng ý, cái nóng nảy lộ ra, cũng có thể chuyển hóa thành một động tác mạnh trong một cơn điên vô thức.

Và phụ nữ dù có mạnh mẽ hay dịu dàng, phản ứng nhanh hay chậm, có võ hay không, chịu đựng hay phản kháng thì cũng là người chịu thiệt trong những tình huống mất kiểm soát từ hai phía thế này.

Đừng ngu dại mà bỏ qua, nếu bạn nhận thấy đó là tên vũ phu thật sự, lộ hay ẩn cũng là vũ phu và dù bạn có làm gì đi chăng nữa, bạn im hay bạn cãi xong xỏng hay bạn bỏ chạy và la làng thì bạn cũng bị đánh. Còn cũng chẳng nên làm lớn chuyện nếu cái tát ấy là do một câu khiêu khích, thách đố hay chỉ là một cái nhếch mép đầy khinh khi của bạn. Tuy nhiên, tôi cũng kết luận rằng chuyện bị một cái tát vào những lúc không kiểm soát được ấy có thể thành nguyên cớ chia tay ngay hay là kinh nghiệm cho những lần cư xử sau này là tùy vào sự thông minh của phụ nữ.

Đàn ông mà, đôi khi hãy bỏ qua cho họ nếu họ thiếu kiềm chế một lần, nhất là nếu khôn ngoan một chút, có thể bạn hoàn toàn sẽ kiểm soát được tình huống sau này, từ phía mình và phía anh ta.

Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI