Xót xa tuổi già lặn lội, bươn bả nuôi thân, nuôi cả con cháu

03/10/2017 - 10:14

PNO - Ở tuổi tròn trăm, mỗi ngày, cụ phải lội bộ mười mấy cây số, hai tay xách hai giỏ nặng trịch với tiếng rao trầm bổng: “Ai ăn bánh tét, bánh ú không? Bánh tét, bánh ú đây!”.

Cụ Cao Thị Bén, 89 tuổi, quê Phú Yên có sáu người con nhưng hoàn cảnh đều khó khăn. Nhiều năm nay, cụ bị đau khớp nặng vẫn lặn lội vào TP.HCM bán vé số nuôi mình và gửi về phụ con nuôi các cháu.

Xot xa tuoi gia lan loi, buon ba nuoi than, nuoi ca con chau
Cụ Cao Thị Bén

“Tôi chẳng có ước mơ, chỉ mong trong giỏ có bao nhiêu bánh thì bán hết để về nhà ngủ một giấc” - cụ ông Nguyễn Văn Chúm (đường 21, Q.Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ. Ở tuổi tròn trăm, mỗi ngày, cụ phải lội bộ mười mấy cây số, hai tay xách hai giỏ nặng trịch với tiếng rao trầm bổng: “Ai ăn bánh tét, bánh ú không? Bánh tét, bánh ú đây!”. Cụ cho biết, cụ phải đi bán kiếm tiền nuôi thân và nuôi hai người con gái: người câm điếc bẩm sinh, người bị “khờ”. 

Xot xa tuoi gia lan loi, buon ba nuoi than, nuoi ca con chau
Ông Nguyễn Văn Chúm

Hơn 40 năm nay, cụ Phan Thị Dung (76 tuổi, Q.5, TP.HCM) chọn nghề bán nước ngọt để sinh sống qua ngày. “Tôi có một đứa con, nhưng nó cũng nghèo quá nên tôi phải tự mình kiếm ăn. Tiền kiếm được đủ rau cháo qua ngày, tuổi già cũng chẳng ăn uống bao nhiêu” - cụ móm mém.

Xot xa tuoi gia lan loi, buon ba nuoi than, nuoi ca con chau
Cụ Phan Thị Dung

78 tuổi, 60 năm nay, bà Đặng Thị Hai, mưu sinh bằng nghề lái đò trên sông Hoài (Hội An - Quảng Nam). Sống cùng gia đình người con trai ở phường Minh An, nhưng dù nắng dù mưa, ngày nào bà cũng chèo con thuyền ra bến, ròng rã chờ khách. Khách hỏi: “Hôm nay nắng quá, đò lại ế, sao bà không nghỉ bớt một ngày cho đỡ nhọc?”.

Bà cười hiền: “Nắng mưa chi cũng xuống đò chứ ở nhà nghe hắn (con trai bà - PV) đi nhậu về hắn đánh con cũng đứt ruột con ơi!”. Khách đưa máy lên xin chụp một tấm hình, dặn: “Bà cười nghen!”. Bà nheo mắt: “Cười chớ! Cực thì cực chớ cũng cười giỡn rầm rầm cái bến đò ni miết chớ!”. 

Xot xa tuoi gia lan loi, buon ba nuoi than, nuoi ca con chau
Bà Đặng Thị Hai

Khánh Trâm - Diệu Tuyết (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI