Đi bước nữa lại "tránh vỏ dưa, gặp vỏ chuối'

24/04/2017 - 14:42

PNO - Em còn phát hiện chồng em có một khoản nợ lớn từ trước khi cưới em, đã thế chấp căn nhà. Không biết có phải vì vậy mà anh liên tục hỏi tiền em...

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 36 tuổi, đã kết hôn lần thứ hai. Lần đổ vỡ thứ nhất cách đây sáu năm, khi con gái em mới ba tháng tuổi. Người chồng trước của em không có chí tiến thủ, chỉ biết rượu chè. Em bồng con ra khỏi căn nhà hai vợ chồng gom tiền cưới để mua chỉ với hai bàn tay trắng. Mấy năm làm mẹ đơn thân nương nhờ bên ngoại, em cay đắng cực khổ trăm bề. Năm ngoái, em đi bước nữa với một người cũng từng đổ vỡ hôn nhân.

Di buoc nua lai

Do vợ bỏ nhà theo người khác nên anh đơn phương ly hôn, nuôi hai con trai. Em đến với anh chỉ mong con mình có một người cha, mình có một bờ vai để nương tựa, lúc ốm đau có người nấu bát cháo cũng ấm lòng. Nhưng hạnh phúc sao quá ngắn ngủi, chúng em chung sống chưa tròn năm mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện.

Bao nhiêu tiền bạc của em đều dồn hết sửa sang nhà cửa, sắm sửa đồ đạc, lo cho chồng con, vậy mà hai con riêng của chồng rất hỗn, cứ đòi đuổi mẹ con em ra khỏi nhà của cha chúng. Em còn phát hiện chồng em có một khoản nợ lớn từ trước khi cưới em, đã thế chấp căn nhà. Không biết có phải vì vậy mà anh liên tục hỏi tiền em, lúc đầu còn hứa hẹn, năn nỉ, giờ thì cộc cằn, mắng chửi em vì không đạt mục đích. 

Nhiều lúc nghĩ lại, em thấy thời gian mình sống đơn thân dù không giàu có, nhưng khó khăn rồi cũng qua được, không thiếu thốn, có tiền tích cóp, lại lo được cho con đầy đủ. Giờ em toàn tâm toàn ý vì gia đình, nếu sau này anh ấy đuổi em, hay có gì rủi ro, thì mẹ con em lại ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng hay sao?

Từ đó, vợ chồng phân chia, tiền em em cất riêng, con ai nấy lo, nghĩa vụ trong nhà thì thỏa thuận chia nhau. Làm như thế thì em có thể lo cho con em tốt hơn, nhưng anh lại bảo em phân biệt đối xử, trong khi anh chẳng đưa cho em đồng nào! Em biết phải sống sao cho đúng? Em sợ sẽ có lúc mình mềm lòng, có bao nhiêu tiền đưa hết cho anh ấy, thì mai này mẹ con em sẽ khổ…

Thúy Minh
(Q.6, TP.HCM)

Em Thúy Minh thân mến,

Đã lỡ bước một bước nữa, lại gặp cảnh không như mình mong muốn, cái nghĩ, cái lo cộng mới cộng cũ, lại càng thêm lo. Trong cuộc hôn nhân mới này, không thấy em nói đến tình yêu, chỉ mong con mình có cha, mình có chồng để nương tựa.

Vì thế, giờ em cần thiết phải cân nhắc lại xem, nếu mình với người ta tình cảm vốn đã quá ít, nay lại không còn, có chung sống cũng không đạt được những mục tiêu mong muốn, thì khó lòng mà cùng đi tiếp đến cuối đường đời. Duyên thì ít mà nợ thì nhiều, nào chồng, nào con riêng, nợ riêng của chồng…

Gánh ấy rõ ràng là quá nặng với em. Có thể do trước khi đi bước nữa, em chưa kịp tìm hiểu tận tường, hoặc do người ta khéo che giấu, nên mình vội tin. Giờ mọi việc tùy em tính toán. Đã từng trải, chắc em đủ bản lĩnh để chọn hướng đi cho mình. Hạnh Dung thấy rõ em đã rất tỉnh táo, viết ra rạch ròi những thiệt hơn, chỉ còn là quyết định thế nào mà thôi. 

Hiện tại, em đang ở thế yếu: sống trong nhà của chồng, con lại đang còn nhỏ, nên em phải nghĩ thật chín rồi tìm cách khéo léo mà xử. Ví dụ, tiền bạc riêng phải gửi ở nơi an toàn, tránh những xung đột gay gắt dẫn đến bạo hành, bảo vệ con gái nhỏ của mình không để con bị ngược đãi, bị dùng làm con tin, chuẩn bị chỗ ở để lỡ có gì thì hai mẹ con có ngay nơi lánh nạn…

Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, em hãy thủng thẳng đặt vấn đề, ví dụ nợ riêng của anh, anh có trách nhiệm trả, kế hoạch trả của anh thế nào, có nguồn nào không, tình trạng thế chấp nhà ra sao… Hỏi rõ phần là để em biết thêm thông tin, thái độ của chồng, phần nữa để chồng cũng biết em không có khả năng trả thay cho anh ta món nợ ấy. Từ chuyện này, em sẽ tính thêm được những vấn đề khác.

Quan trọng nhất khi chung sống là lòng tin. Em nghĩ mình đã toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, có bao nhiêu tiền đã đưa ra hết, nhưng người ta vẫn liên tục hỏi tiền, tức người ta nghĩ em còn tiền để dành riêng, giấu riêng, không đưa hết. Giải quyết chuyện này rất khó. Mong em tỉnh táo vượt qua…

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gởi theo địa chỉ:

hanhdungonline@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI