Đau đầu vì chồng muốn 'kế thừa' sự nghiệp… ghi lô đề của bố mẹ

06/12/2017 - 08:00

PNO - Anh bảo, muốn nhanh giàu thì phải liều chọn những nghề “mạo hiểm” hơn bình thường. Anh còn so sánh rằng tôi đi làm và buôn bán lương thiện mà mãi cũng không tích đủ tiền mua được cái nhà con con...

Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là cả, cậu em chồng hiện tại đang đi cai nghiện. Hồi mới cưới tôi có đặt vấn đề ra ở riêng nhưng chồng tôi bảo anh là con cả, không thể “dừa” việc chăm nom bố mẹ cho em út. Vì thế nên vợ chồng tôi hiện vẫn ở chung với bố mẹ chồng.

Ông bà có điều kiện tốt, có hai căn nhà mặt phố ở sát nhau. Đất thì ông bà có tới gần chục mảnh, rải quanh khu nhà tôi ở. Chồng tôi công việc tạm ổn, tôi làm nhân viên kinh doanh thâm niên cũng đã hơn chục năm nên gom góp được một số vốn kha khá. Đợt đầu năm nay, tôi gặp vài vấn đề về sức khỏe nên nghỉ làm, về mở một cửa hàng tạp hóa lớn kiểu như siêu thị mini tại nhà. 

Dau dau vi chong muon 'ke thua' su nghiep… ghi lo de cua bo me
Tôi về làm dâu trong một gia đình khá giả, bố mẹ chồng có hai căn nhà mặt phố cùng không ít đất đai quanh đó (ảnh minh họa).

Sống chung từ khi mới cưới tới giờ, không tránh khỏi những lúc va chạm hay không bằng lòng nhau, nhưng giữa tôi và bố mẹ chồng hoàn toàn không có mâu thuẫn gì lớn, cũng không ghét bỏ soi mói nhau. Chỉ có một điều khiến tôi hết sức đau đầu, đó là ông bà làm nghề… ghi lô đề. Điều này khi yêu chồng, tôi không hề hay biết gì cả. Không ai trong gia đình anh nói với tôi về chuyện này, kể cả sau khi cưới tôi đã dọn về ở chung cũng vậy. 

Chính tôi tự mình đoán ra sau một thời gian dài thấy gia đình chồng có nhiều điều phức tạp, khách khứa ra vào liên tục mà khách nào đến nhà cũng chỉ nói toàn những chuyện như “hôm nay về con gì” với “sao không đánh con ấy”, “tôi vừa ăn con kia hôm trước suýt nữa đủ tiền đổi cái xe”… Chưa bao giờ có vị khách lạ nào đến chơi mà tôi thấy nói về những chuyện khác ngoài lô đề cả. Mà nào có phải chỉ dân thường, chẳng thiếu gì quan chức, sếp này sếp nọ trong các công ty, cũng như dân trí thức văn phòng chải chuốt ghé nhà tôi. Có những ông khách nhà nuôi heo, ngày ngày đi khắp các quán hàng xin đồ dư về cho heo ăn nhưng sẵn sàng đánh một con lô tới vài triệu. 

Dau dau vi chong muon 'ke thua' su nghiep… ghi lo de cua bo me
Mãi sau khi cưới khá lâu, tôi mới lý giải được nguồn gốc sự giàu có của nhà chồng: bố mẹ chồng tôi làm nghề ghi lô đề, thu hút không ít dân chơi đề đóm trong khu vực (ảnh minh họa).

Khi đã biết chắc công việc của bố mẹ chồng, tôi đem hỏi chồng tôi, anh thừa nhận. Thực sự khi ấy tôi rất khó chịu, bởi tôi bị ảnh hưởng từ bố tôi. Trong các thói hư tật xấu, ông ghét nhất là cờ bạc, đề đóm. Nhưng phận dâu con tôi chẳng thể nào khuyên can bố mẹ chồng bỏ nghề. Tôi chỉ có cách tránh thật xa những hoạt động đó của ông bà. Vì thế, làm dâu gần chục năm nhưng tôi chưa bao giờ tham dự vào bất cứ thứ gì liên quan đến công việc của bố mẹ chồng. 

Nhưng có một điều nữa khiến tôi không vui, là khi nghe tôi bày tỏ quan điểm không thích công việc đó, chồng tôi lại phản ứng gay gắt và cho rằng đó cũng là một nghề. Anh bảo, muốn nhanh giàu thì phải liều chọn những nghề “mạo hiểm” hơn bình thường. Anh còn so sánh rằng tôi đi làm và buôn bán lương thiện mà mãi cũng không tích đủ tiền mua được cái nhà con con, trong khi ông bà trong tay có bao nhiêu là bất động sản. 

Dau dau vi chong muon 'ke thua' su nghiep… ghi lo de cua bo me
Tôi đang rất lo khi thấy chồng có ý định thay bố mẹ làm tiếp cái nghề này. Tôi luôn tưởng tượng cảnh gia đình anh bị phát hiện và bị pháp luật "sờ gáy" (ảnh minh họa).

Thậm chí anh còn nói sau này khi bố mẹ già rồi không làm nữa, anh sẽ làm thay. Vì chuyện này mà chúng tôi không ít lần cãi vã nhau, nhưng rồi chuyện cũng gác lại vì bố mẹ chồng tôi còn khỏe, công việc của chồng cũng tốt. Anh cũng là người hiền lành, tốt tính, sẵn lòng rửa bát, nấu cơm, phơi phóng, lau dọn nhà cửa khi tôi bận việc. Đặc biệt, anh yêu chiều con cái hết mực. Vì thế nên ngoại trừ chuyện lấn cấn kia, tôi vẫn thấy mình quá may mắn khi lấy được anh. 

Nhưng dạo gần đây tôi thấy chồng đi làm bữa đực bữa cái, thái độ cũng có vẻ chán nản. Tôi hỏi thăm thì anh bảo dạo này công ty đang có trục trặc, nợ lương hai tháng nay rồi. Theo như tin tức anh nghe được thì công ty chuẩn bị thông báo giải thể. Ở nhà nhiều, chồng tôi bắt đầu tham gia ghi lô đề cho bố, chính vì chuyện này mà vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn căng thẳng. Anh không giúp tôi việc nhà như trước, cũng chẳng có thời gian cho con, nhiều khi đang đưa vợ con đi chơi cũng phải nhanh chóng về vì bố chồng gọi về tính toán sổ sách hay canh giờ có kết quả lô đề gì đó. 

Dau dau vi chong muon 'ke thua' su nghiep… ghi lo de cua bo me
Vì chuyện này mà vợ chồng tôi mâu thuẫn và căng thẳng suốt thời gian gần đây, cả hai tranh cãi rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung (ảnh minh họa).

Tuy nhiên đó chỉ là vấn đề nhỏ. Cái chính là tôi thấy rất lo lắng. Thứ nhất là việc này trái pháp luật nên tôi rất lo khi anh dính vào sâu. Với bố mẹ chồng, tôi cũng lo cho ông bà nhưng đâu thể nói trực tiếp, chỉ dám nhờ anh góp ý, vậy mà giờ anh còn dính vào luôn mới khổ. Thứ hai là con trai lớn của tôi cũng đã gần tám tuổi, tôi không muốn con “hấp thụ” bầu không khí toàn lô đề, đỏ đen, hơn thua, cay cú… như thế.

Liệu tôi có nên đặt vấn đề ra riêng lần nữa? Nếu chồng tôi nhất định không chịu ra ở riêng và quyết tâm gắn bó với cái nghề này, tôi sẽ phải làm gì để bảo vệ chồng con mình? 

Thủy Nguyên
(Hải Phòng)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI