Cái chén rơi

04/11/2017 - 15:30

PNO - Rồi tôi vô tình làm rơi chén lúc mọi người chuẩn bị ăn. Không ngờ, anh lao tới tát tôi, bảo rằng tôi dằn mâm xáng chén, không tôn trọng bạn bè anh...

Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi và chồng sắp cưới làm chung công ty. Anh là quản lý, còn tôi là công nhân. Chúng tôi yêu nhau hai năm, định năm sau sẽ cưới. Tuy nhiên, ba mẹ tôi không thích anh, nói rằng anh thô lỗ, cư xử không lịch thiệp. Tôi nhiều lần cãi ba mẹ rằng tính anh thật thà, chất phác vậy thôi. 

Cai chen roi
Ảnh minh họa

Cách đây hai tuần, giữa chúng tôi xảy ra một chuyện khá nặng nề. Vì cùng khu nhà trọ nên chúng tôi thường xuyên qua lại. Khi anh nói sẽ có các bạn về nhậu, tôi đã không vui vì mỗi lần nhậu là ăn uống, hát hò đến tận 12 giờ đêm. Tôi cố gắng chịu đựng, vẫn đi chợ, làm đồ ăn. Nhưng khi bạn anh đến, do tâm trạng không vui, tôi không thể cười nói bình thường được. Rồi tôi vô tình làm rơi chén lúc mọi người chuẩn bị ăn. Không ngờ, anh lao tới tát tôi, bảo rằng tôi dằn mâm xáng chén, không tôn trọng bạn bè anh. Không kiềm chế được, tôi hất đổ mâm cơm, hét lên rằng tôi không phải là con ở của anh. Thế là họ bỏ ra quán nhậu.

Từ đó đến nay đã hai tuần, anh tránh mặt tôi, tỏ ý không muốn nối lại. Tôi không biết có nên xin lỗi anh và hàn gắn hay là buông bỏ luôn. Dù sao tôi cũng rất tiếc. Hơn nữa, tôi biết, hễ chúng tôi chia tay là sẽ có những cô gái khác nhào vào ngay, vì anh khá đẹp trai, biết đàn hát lại là quản lý. Tôi phải làm sao bây giờ?

Cẩm Huyền (Q.8, TP.HCM)

Bạn Huyền thân mến,

Người ta nói “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” nên Hạnh Dung đề nghị bạn ngẫm và tự trách mình trước nhé. Bạn đã nhiều lần không hài lòng chuyện ăn nhậu của chồng chưa cưới, sao không thẳng thắn nói ra để tìm cách giải quyết? Nếu thật sự hiểu và yêu thương bạn, anh ấy sẽ hạn chế làm những điều bạn không thích hay thuyết phục bạn vui vẻ với việc anh đưa bạn bè về (với nhiều phụ nữ, chồng nhậu ở nhà còn tốt hơn là đi quán xá vì bao nhiêu chuyện có thể không hay).

Cai chen roi
Ảnh minh họa

Bạn im lặng chịu đựng khi chỉ có hai người, nhưng lại tỏ thái độ khi có bạn bè của anh tất khiến anh bị quê, thấy mất uy với bạn bè. Nếu không có cái chén rơi thì những mâu thuẫn khác cũng có thể bùng ra. Cái chén chỉ đẩy mọi việc lên đỉnh điểm mà thôi.

Tuy nhiên, Hạnh Dung nghĩ bạn cũng phải thấy điều gia đình bạn nói là thật: anh quá nóng nảy, thô lỗ. Dù bạn có cư xử thế nào đi nữa thì hành động đánh bạn trước mọi người vẫn không thể chấp nhận. Đây còn là thời kỳ yêu nhau - khi người ta còn phải giữ gìn, sợ làm tổn thương, sợ mất nhau mà anh ta đã thể hiện tính gia trưởng, vũ phu, nhất là chỉ vì sĩ diện với người ngoài thì sau này bạn còn có thể được “dạy dỗ” đến mức nào.

Nói như thế để bạn thấy cái sai của mình lẫn tính cách của chồng chưa cưới. Bây giờ hàn gắn hay không là tùy vào sự cảm nhận khuyết điểm, sự hối lỗi và mong muốn sửa chữa của cả hai người. Thiếu điều đó, dẫu các bạn có về bên nhau thì mức độ xung đột sau này chắc chắn sẽ chỉ tăng cao hơn. Một khi người ta đã bước qua rào chắn tâm lý trong cư xử và lý trí, người ta có thể còn làm những điều tệ hơn. Bạn sẽ không còn tôn trọng và không chịu đựng được nữa. Anh ta có thể không chỉ tát mà còn đấm đá…

Bạn đã nghĩ đến việc khi chia tay sẽ phải chứng kiến chuyện anh ta có người khác. Đó là trạng thái tâm lý dễ hiểu nhưng vô lý. Khi bạn đã không còn cần mối quan hệ đó nữa thì chuyện người ấy làm gì, làm thế nào cũng không ảnh hưởng đến bạn. Còn nếu cảm thấy yếu đuối, không vượt qua được, bạn có thể nghỉ làm ở nơi đó. Vì sự bình an của mình mà hy sinh công việc cũng là một lựa chọn.

Chúc bạn sáng suốt hành động.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI