Chỉ là bất chợt…

06/06/2013 - 07:40

PNO - PNO - Tối hôm qua, mình gửi bé Sóc cho mẹ trông để đi đám cưới cô bạn thân thời đại học. Đã ba năm kể từ ngày sinh bé Sóc, mình mới lại xuất hiện ở nơi đông người.

Bao lần mình lẩn tránh tất cả mọi người. Mình sợ ánh mắt thương hại của ai đó khi thấy mình làm mẹ đơn thân. Mình sợ nghe lời động viên của ai đó để mắt mình lại ngân ngấn nước.

Chi la bat chot…
 

Đã ba năm mình lặng lẽ như cái bóng đi về lầm lũi. Bao lần mình tự hỏi mình đã lấy đâu ra sức mạnh, niềm tin để đi qua những tháng ngày đó. Mình nhớ khi được chuyển vào phòng hậu sản, nước mắt mình cứ tuôn ra khi nhìn thấy một người chồng hôn lên trán người vợ. Bất giác mình tủi thân đến kỳ lạ. Ngày đó, ba mình giận nên từ mặt con gái suốt mấy tháng trời. Giờ khắc đó chỉ có mẹ bên cạnh mình…

Đã ba năm rồi mình không còn gọi tên người đàn ông mình yêu bằng trọn cuộc tình đầu của một cô gái đầy mộng mơ. Mình đã ngỡ không gì có thể chia cắt nhưng tất cả lại tan thành tro bụi trong khoảnh khắc. Trang blog đầy những dòng yêu thương của mình cũng khóa lại từ dạo ấy…

Ừ, đã ba năm… Mình không thể hét, không thể khóc, cũng không dám dựa vào ai để đi qua cơn nhọc nhằn trong tâm hồn. Có những ước mơ tưởng chừng như bình dị đến không thể nào bình dị hơn nhưng với mình là cả một niềm đau đáu. Cuộc sống của người mẹ đơn thân với bao lo toan đã lấy đi hết của mình sự tự tin, năng động của cô gái trẻ ngày nào, nhưng bù lại, mình có tiếng cười của Sóc, có những khoảnh khắc bên con mà chẳng tiền bạc nào có thể mua được. Những chiều đi làm về, đứng trước nhà trẻ để đón Sóc, có chiếc lá vàng bình thản rơi trên giỏ xe, có nắng chiều ngơ ngác trên vai làm bạn cùng mình nữa mà. Chỉ là bất chợt mình tủi thân, chỉ là bất chợt thôi…

Đôi lúc, mình muốn viết thật nhiều về những ngày tháng cũ, về những người đã đi bên cạnh mình và Sóc suốt thời gian qua nhưng dường như mình bất lực trước mọi ngôn từ. Có những ngày chơi vơi, mình vẫn tự hỏi quyết định làm mẹ đơn thân của mình có đúng không. Càng nghĩ lại càng thương. Thương bé Sóc, thương chính bản thân mình. Quyết định nào cũng có hai mặt, chỉ là bất chợt mình thấy tủi thân thôi mà…
 

SONG QUYÊN 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI