Rơi nước mắt trước những bức tranh của học sinh khiếm thị và... 'See You Again'

16/04/2018 - 18:59

PNO - Cảm nhận từ đôi tay cùng trí tưởng tượng phong phú của học sinh khiếm thị trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM, những chú mèo, chú cá, máy bay,… từ từ hiện ra dưới sự xúc động của mọi người.

Nhiều người đã không kềm giữ được nước mắt khi nghe cô học sinh 15 tuổi Nguyễn Phạm Hoàng Việt Hoa hát ca khúc See you again trong buổi kỷ niệm Ngày Khuyết tật Việt Nam được tổ chức vào sáng 16/4 tại trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM.

Clip: Hương Giang

Em Nguyễn Phạm Hoàng Việt Hoa (học sinh lớp 9A trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu), vì bị sinh non nên em bị biến chứng, mặc dù gia đình đưa em đi chạy chữa cả trong và ngoài nước nhưng hai mắt của Việt Hoa vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Vốn có năng khiếu lại yêu âm nhạc, Việt Hoa chọn cách hòa nhập bằng tiếng hát ấm áp của mình.

Ngày 16/4, tiếng đàn, tiếng hát, các tiết mục vẽ tranh,… của hơn 200 học sinh khiếm thị, khiếm thính, đa tật tại trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM khiến sân trường trở nên nhộn nhịp. 

Từ những khung nhựa được giáo viên, mạnh thường quân cắt thành hình máy bay, chú mèo, chuột, sóc, cây cảnh,… để các em lựa chọn, bằng cảm nhận từ đôi tay, cùng trí tưởng tượng phong phú, những chiếc áo thun trắng được các em vẽ lên thật nhiều họa tiết sống động theo sở thích và trí tưởng tượng.

Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
Nhân kỷ niệm 38 năm ngày khuyết tật Việt Nam (18/4/1980 - 18/4/2018), trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM cùng mạnh thường quân đã tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh tại đây.

Lay hoay mãi mà chú mèo trên áo cứ… "né bút vẽ”, bé Khánh Linh (9 tuổi, đa tật mù điếc) vẫy vẫy tay cùng những lời ú ớ. Hiểu ý bé, cô hiệu trưởng Hà Thanh Vân liền bước đến vẽ cùng. Được cô giáo cố định khung vẽ, Khánh Linh liền lần mò tìm đường viền bức tranh, lướt chiếc bút màu thật điệu nghệ. Một lần nữa bé giơ tay, nhưng tìm đến bàn tay của cô giáo, gật gù cảm ơn.

Cô Hà Thanh Vân, Hiệu trưởng trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu cho biết: “Ngoài các hoạt động học tập, các em học sinh khuyết tật còn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm, sáng tạo để phát triển các giác quan còn lại. 

Mặc dù là học sinh khiếm thị, khiếm thính hay đa tật nhưng các em vẫn được hướng dẫn và tham gia các trò chơi như: đá banh, vẽ tranh, cờ vua, chạy nhảy, đàn hát, yoga, võ thuật, nấu ăn,… để các em có thể tự tin hòa nhập cộng đồng”.

Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
Sau khi được hướng dẫn, Khánh Linh ra hiệu muốn cô khen bé vẽ đẹp.

Từ quyết tâm của thầy, trò, hiện nay gần 70 em học sinh trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu đã được hòa nhập, học tập như những học sinh sáng mắt. Em Lê Nguyễn Duy An (13 tuổi, lớp 7 trường THPT Sương Nguyệt Anh) không chỉ luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi mà còn biết đàn chơi Tranh, đàn Organ, hát… 

Duy An nói: “Em có thể tự đi từ trường Nguyễn Đình Chiểu đến trường hòa nhập để học. Các hoạt động ngoại khóa tại trường luôn vui và giúp em tự tin lên rất nhiều. Giờ đây, em thích đàn, hát, chơi cờ vua cùng các bạn. Ngay cả tự chăm sóc, tự phục vụ khi ở nội trú cũng đã không còn là chuyện khó khăn với em”.

Một số hình ảnh của học sinh tại trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM:

Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
 
Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
Tranh bằng đất sét - một trong những cách để học sinh cảm nhận và "vẽ" tranh theo trí tưởng tượng của mình.
Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
Những bức tranh của học sinh khiếm thị trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM.
Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
Ngoài vẽ tranh bằng đất sét, học sinh khiếm thị còn được hướng dẫn vẽ tranh bằng bút màu trên khung để cảm nhận, phát triển các giác quan còn lại.
Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
Bé Khang (7 tuổi, nhìn kém) muốn cô Vân hướng dẫn vẽ máy bay.
Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
Bé Minh Khang thích đi chiếc máy bay màu cam cùng cha, mẹ, ông bà của mình.
Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
Những tác phẩm đầy màu sắc được học sinh vẽ theo cảm nhận và trí tưởng tượng của mình đang được giáo viên sấy khô để tặng lại cho các em.
Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
Học sinh khiếm thị chơi cờ cùng bạn bè mình. Các em đang tập luyện cho giải cờ vua sắp tới.
Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'

Ban nhạc "cây nhà lá vườn" của trường đủ loại nhạc cụ.

Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
Tiếng đàn bầu lắng động của em Lê Nguyễn Duy An. Ngoài đàn bầu, Duy An còn biết đánh đàn Organ, hát hay và học giỏi.
Roi nuoc mat truoc nhung buc tranh cua hoc sinh khiem thi va... 'See You Again'
Em Việt Hoa (15 tuổi) hát tiếng Anh với ca khúc See You Again khiến ai cũng xúc động.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI