Vợ nghi phạm thảm sát ở Hà Giang cố gắng kêu gào khi chồng đuổi chém con thơ

02/12/2016 - 06:34

PNO - “Vợ chồng tôi đang ngủ, bỗng dưng anh ấy bật dậy rồi nói rằng có một đoàn người lạ mặt tới bắt anh ấy đi. Anh bảo giờ hai vợ chồng mỗi người phải mang theo một đứa con đi", chị H. đau đớn kể.

Vụ thảm sát khiến 5 người thương vong tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) rạng sáng 1/12, đã gây rúng động dư luận. Nhanh chóng vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã xác định và tiến hành bắt giữ nghi can Phù Minh Tuấn (SN 1984).

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV về vụ việc, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết: "Tuấn đi chữa bệnh từ năm 2014 theo diện bắt buộc. Hết thời hạn mới về được mấy tháng thôi lại tiếp tục tái phát rồi giết người.

Vo nghi pham tham sat o Ha Giang co gang keu gao khi chong duoi chem con tho
Nghi phạm Phù Minh Tuấn. Ảnh: Trung Thực/TTXVN

Nghi phạm có thể bị tâm thần phân liệt, lúc phát bệnh lúc lại bình thường. Vụ việc xảy ra không có nguyên nhân, mâu thuẫn gì cả".

Được biết, Tuấn sinh gia trong một gia đình có 5 anh em. Thời còn thanh niên, Tuấn đã bị mắc bệnh động kinh. Tuy nhiên, trong gia đình đối tượng này các anh chị em đều bình thường.

Khoảng 10 năm sau Tuấn lấy một người phụ nữ ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang làm vợ. Sau đó sinh được 2 người con.

Tuy nhiên, vào ngày 6/1/2015, đối tượng này đã dùng dao chém tử vong một người con ruột của mình. Sau đó đối tượng này lập tức bị cơ quan công an huyện Quang Bình bắt giữ.

Tuấn được đưa đi điều trị tâm thần bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương ở Thường Tín, Hà Nội. Đến ngày 7/7, đối tượng này được cho về nhà thì vừa rồi xảy ra sự việc.

Theo người dân địa phương, trong những tháng qua, khi được về nhà đối tượng này vẫn sinh hoạt, không có biểu hiện gì bất thường.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Sìn Thu H. (vợ Tuấn) tâm sự, chồng chị có dấu hiệu tâm thần cách đây khoảng 2-3 năm. Chính vì căn bệnh này, gia đình đã bỏ rất nhiều tiền của ra để chữa bệnh cho Tuấn nhưng không khỏi.

Chị H. đau đớn nhớ lại đêm định mệnh khiến con trai chị ra đi mãi mãi. Người chồng không bình thường đã dùng dao giết hại con trai khi gia đình chị đang ngủ.

“Vợ chồng tôi đang ngủ, bỗng dưng anh ấy bật dậy rồi nói rằng có một đoàn người lạ mặt tới bắt anh ấy đi. Anh bảo giờ hai vợ chồng mỗi người phải mang theo một đứa con đi, anh ấy phải mang một đứa nữa đi cùng xuống âm phủ” - chị H. kể.

Chị đã cố kêu cho con trai biết để chạy trốn nhưng đứa bé đã không thoát khỏi những nhát dao oan nghiệt từ chính bố đẻ.

Ông Hoàng Văn Phương, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Quang Bình cho biết,  cơ quan này đã khẩn trương xuống hiện trường để phối hợp giải quyết sự việc, đồng thời hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ án. Với nạn nhân tử vong, UBND huyện Quang Bình thăm hỏi, hỗ trợ 10 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 5 triệu đồng/người.

Như trước đó, báo Phụ nữ TP.HCM đã thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày, T. cầm dao phát nương sang nhà chém ông Tả và cháu Nguyệt. Sau đó, đối tượng này tiếp tục cầm dao xuống nhà chém bà Mở và anh Sán.

Vụ việc được người dân phát hiện. Anh Phù Văn Thịnh hiện là dân quân thôn được điều động đến hiện trường tìm hiểu sự việc thì bị đối tượng T. cầm dao chém.

Hiện, sự việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Dương Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI