Tang thương từ chuyến xe đi làm lễ hỏi

19/07/2015 - 19:41

PNO - PN - Chiếc ô tô 7 chỗ chở 8 người đang trên đường đi ra nhà dâu ở Bắc Giang để làm lễ ăn hỏi thì gặp nạn làm 3 người chết, 5 người bị thương. Các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này đều là anh em họ hàng.

Tang thuong tu chuyen xe di lam le hoi

Bà Bích (ở giữa) gào khóc gọi tên chồng.

Từ lúc hay tin đến nay, người thân và hàng xóm đã tập trung rất đông tại các gia đình có người gặp nạn, những khuôn mặt ngơ ngác, những đôi mắt đỏ hoe.

Bất chấp mưa gió, từ sáng sớm, gia đình nạn nhân Nguyễn Duy Tân (62 tuổi) xóm 13, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã có rất đông bà con lối xóm tới cùng chia buồn.

Trong căn nhà nhỏ, bà Lê Thị Bích (vợ ông Tân) khóc ngất không thành tiếng khi nhận được hung tin chồng gặp nạn, người thân phải túc trực chăm sóc, động viên bà.

Ông Nguyễn Viết Thắng (chú ruột của ông Tân) cho biết, khoảng 1g sáng 19/7, ông Tân cùng 6 người nữa lên chiếc xe du lịch 7 chỗ của ông Hồ Tuấn San (49 tuổi, ngụ cùng xã) ra Bắc Giang để làm lễ ăn hỏi cho cháu là Lê Văn Tuấn (23 tuổi).

“Theo dự kiến, đến trưa, đoàn sẽ có mặt tại nhà gái rồi sau đó đến ngày 25/7 sẽ tổ chức đám cưới. Chưa kịp gặp nhà gái thì nhà trai đã gặp nạn rồi”, ông Thắng ngậm ngùi.

Cách đó không xa, tại nhà của nạn nhân Nguyễn Thái Hòa (29 tuổi, con rể của ông Tân), cũng đã có rất đông bà con lối xóm đến động viên chia buồn cùng gia đình. Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, những tiếng khóc nấc nghẹn gọi chồng, gọi con.

Ông Nguyễn Ngọc Đường (64 tuổi, bố của anh Hòa) nghẹn ngào cho biết, tối 18/7, anh Hòa bảo là qua nhà ngoại để cùng với mọi người đi lễ hỏi. Đến sáng nay, cả gia đình ông vẫn không hề hay biết tin gì. Mãi đến hơn 8g, ông Đường ra chợ thì mới nghe mọi người bàn tán. “Bán tín bán nghi, tôi vội chạy thẳng về nhà rồi lấy xe chạy qua nhà ông Tân, mới biết con mình đã chết sáng nay”, ông Đường khóc.

Nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh một bên là người mẹ gào khóc gọi tên con, một bên là người vợ trẻ khóc lóc thảm thiết gọi tên chồng. 

Tang thuong tu chuyen xe di lam le hoi

Chị Lê Thị gái (28 tuổi, vợ anh Hòa) được người thân chăm sóc vì quá kiệt sức trước cái chết của cha và chồng.

Trước đó, khoảng 4g30 sáng 19/7, chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số 37A - 096.33 do tài xế Hồ Tuấn San điều khiển, chở theo 7 người là anh em của ông Lê Văn Minh ra Bắc Giang để tổ chức lễ ăn hỏi cho con.

Khi đến đến địa bàn thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36C - 087.01 đang đỗ bên đường.

Cú đâm mạnh và bất ngờ khiến 3 người gồm Lê Văn Mùi (48 tuổi), Nguyễn Duy Tân (62 tuổi), Nguyễn Thái Hòa (29 tuổi) chết tại chỗ; 5 người khác trên xe gồm ông Nguyễn Duy Xuân (60 tuổi), Lê Văn Bình (40 tuổi), Lê Văn Tuấn (23 tuổi) và tài xế San bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân đều là anh em họ hàng thân thích.

VĂN NGỌC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI