Tài xế taxi bỏ rơi sản phụ chuyển dạ bên đường: Lời trần tình của tài xế

01/08/2016 - 14:30

PNO - Chị Mai may mắn được hai nhân viên Ngân hàng Vietcombank và cán bộ nhân viên Báo SGGP đỡ đẻ, cắt rốn cho bé và gọi xe cấp cứu đưa 2 mẹ con đến Bệnh viện Đại học Y Dược.

Chiều 31/7, chị Lý Cẩm Mai, 29 tuổi (quận 6, TPHCM) bàng hoàng kể lại việc chị bị tài xế taxi của hãng Vinasun bỏ lại bên đường trong cơn đau chuyển dạ sinh đứa con thứ 2, khi chỉ còn cách Bệnh viện Đại học Y Dược vài trăm mét.

Trước đó, chiều tối 30/7, khoảng 15h40 chị Mai có dấu hiệu chuyển dạ và được người nhà gọi taxi đưa đến bệnh viện. Trên đường đi từ cầu Hậu Giang (quận 6) đến đường Hồng Bàng (quận 5), chị bị vỡ nước ối và có dấu hiệu sinh con.

Tai xe taxi bo roi san phu chuyen da ben duong: Loi tran tinh cua tai xe
Em bé được sinh trong sân cơ quan Báo SGGP chiều ngày 30/7. Ảnh: Đức Cường/SGGP

Thấy vậy, tài xế taxi đã đưa chị xuống lề đường trước cổng Báo SGGP và bỏ chạy. Chị may mắn được hai nhân viên Ngân hàng Vietcombank (đang xử lý kỹ thuật ở máy ATM ) và cán bộ nhân viên Báo SGGP đỡ đẻ, cắt rốn cho bé và gọi xe cấp cứu đưa 2 mẹ con đến Bệnh viện Đại học Y Dược.

Một bảo vệ Báo SGGP kể lại: “Khoảng 16h8 phút, một chiếc xe taxi Vinasun đậu ngay trước cổng cơ quan. Anh tài xế đưa chị sản phụ vào cổng rồi quay xe bỏ đi mất”.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, may mắn lúc đó có 2 nhân viên Ngân hàng Vietcombank chạy tới đỡ đẻ cho bà mẹ trẻ. Em bé cất tiếng khóc khoảng 16h13 phút và được mọi người đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Tại Bệnh viện  Đại học Y Dược, các bác sĩ cho biết bệnh viện có tiếp nhận trường hợp trên vào khoảng 16h45, sản phụ trong tình trạng kiệt sức và đứa trẻ sinh ra bình thường, nặng 2,8kg. Sản phụ đang dần ổn định về tâm lý.

Qua thông tin số hiệu xe từ chị Lý Cẩm Mai cung cấp, chiều 31/7, PV đã liên lạc được với anh T.V.Định (53 tuổi) tài xế taxi hãng Vinasun, người đã bỏ sản phụ Mai bên đường khi chuyển dạ. Anh Định đã thừa nhận việc thiếu trách nhiệm của mình khi không đưa hành khách đến bệnh viện sinh con an toàn.

Anh Định phân trần: "Trong quá trình vận chuyển chị Mai cùng người nhà đến Bệnh viện Đại học Y Dược, chị Mai bị vỡ ối và có dấu hiệu chuyển dạ, chị Mai và người nhà liên tục la hét và hoảng sợ. Do người nhà sản phụ la hét quá, nói sắp sinh, tôi vội tìm các bệnh viện, cơ sở y tế dọc đường Hồng Bàng, thấy có cơ quan lớn, sáng đèn tôi tưởng là cơ sở y tế nên tấp vô.

Lúc đó quýnh quá nên tôi không biết gì. Đây là tình huống không mong muốn, tôi thấy ăn năn vì mình đã không làm tròn trách nhiệm để có thể giúp chị Mai tốt hơn ”.

Bảo Anh (TH)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI