Những đứa trẻ lầm lũi bán bóng bay kiếm tiền trong phiên chợ tết

14/02/2018 - 06:30

PNO - Chen lẫn trong dòng người hối hả ở phiên chợ cuối năm, nhiều đứa trẻ “tay xách nách mang” những xâu bóng bay mời chào với hy vọng sớm bán hết hàng.

Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
Đến hẹn lại lên, hàng trăm đứa trẻ ở huyện Yên Thành (Nghệ An) lại lỉnh khỉnh đồ nghề mang bóng bay tới các khu chợ trên địa bàn những ngày cuối năm bán kiếm tiền. Đối với những đứa trẻ này, những phiên chợ tết không chỉ mang lại không khí nhộn nhịp, háo hức mà còn có thể giúp các em kiếm thêm thu nhập để sắm đồ tết.
Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
Mới 15 tuổi nhưng Trần Văn Nam (quê xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) đã có thâm niên 5 năm hành nghề bán bóng bay dạo ngày giáp tết. Nam cho biết, gần 1 tháng trước, nam sinh em đã “ứng” của bố mẹ gần 2 triệu đồng rồi cùng nhóm bạn bắt xe buýt vào thành phố Vinh mua bóng bay. Hàng đã chuẩn bị sẵn, Nam cùng cậu em trai sắm thêm bơm hơi, cây sào…rồi mang ra chợ gần nhà bán.
Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
“Mây năm nay họ thích bóng nilong hình các con thú nhiều chứ ít mua loại bóng bay bình thường nên chúng em lấy loại này nhiều hơn về bán. Loại này thì phải bỏ vốn nhiều hơn nên lỡ mà bán không hết thì cũng lỗ”, em Minh (14 tuổi) nói và cho biết thời tiết năm nay mưa và lạnh nên trẻ nhỏ đi chợ ít, bán kém hơn so với những năm trước.
Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
Nam cho biết, nghề bán bóng bay dạo ở chợ thường chỉ kéo dài từ ngày 26 đến trưa 30 tết. Trong đó, trong đó từ 28 đến 30 Ttết là những ngày dễ bán nhất bởi trẻ con thường được bố mẹ đưa đi chợ nhiều. Mỗi dịp tết như thế này, hai anh em Nam có thể kiếm được vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng, nếu may mắn đắt khách thì có thể hơn.
Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
“Cũng mệt lắm vì phải đứng và chạy theo mời khách cả ngày. Nhiều bữa đông khách, bán được hàng nên chúng em cũng không kịp về ăn cơm để đứng bán. Năm nào bán hết bóng sớm và lãi nhiều thì hai anh em mới dám đưa nhau vào mua quần áo mới về mặc tết, còn không thì phải dành tiền để ra tết nộp tiền học", nam sinh 15 tuổi kể
Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
Nhiều em khác tận dụng khả năng khéo léo, tạo hình bóng bay để thu hút trẻ nhỏ.
Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
Cơm trưa của những đứa trẻ này chủ yếu chỉ là bánh mì để “cầm chừng” ngay bên đường.
Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
Bóng bay được bày bán tràn ngập dọc con đường dẫn vào chợ Vẹo (xã Liên Thành, huyện Yên Thành) nhưng những đứa trẻ này đều ngầm hiểu và tự tìm vị trí cho mình, tuyệt đối không có chuyện tranh giành khách của nhau.
Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
Nhiều đứa trẻ chỉ mới lớp 6, lớp 7 nhưng đã biết cùng nhau chung tiền mua bóng bay rồi mang ra chợ bán kiếm tiền.
Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
Cùng đi chợ tết, những hoàn cảnh của những đứa trẻ này lại khác nhau.
Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
Nhiều em còn nhỏ tuổi cũng được cha mẹ đưa ra chợ phụ bán hàng.
Nhung dua tre lam lui ban bong bay kiem tien trong phien cho tet
Em Nguyễn Khánh Phương (17 tuổi) cho biết, tranh thủ những ngày nghỉ tết, em cùng cậu bạn trong xóm mua 20 cành đào đem đi bán. Đây là năm thứ 2 cô bé 17 tuổi này tập tành kinh doanh kiếm tiền ngày tết. “Năm ngoái em bán hoa nhưng do lấy hàng đắt quá nên bán không lãi được bao nhiêu. Năm nay thằng bạn trong xóm rủ hùn tiền bán đào nên em cũng liều bán thử”, Phương vui vẻ nói.

Thành Trung
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI