Những đứa con thành phố - nụ cười ngày trở lại

26/03/2017 - 11:32

PNO - Sáng nay 26/3, những câu chuyện hào hùng, những nụ cười rạng rỡ đã hội tụ về trong Chương trình gặp gỡ, giao lưu Những đứa con thành phố, do báo Phụ Nữ tổ chức.

Nhân kỷ niệm 41 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) 28/3/1976 – 28/3/2017, báo Phụ Nữ tổ chức Chương trình gặp gỡ, giao lưu Những đứa con Thành phố với các cựu TNXP.

Clip: Bà Lê Huyền Ái Mỹ - Tổng biên tập báo Phụ Nữ, kể câu chuyện về cựu TNXP Kim Loan

Đến tham dự chương trình có ông Lê Thanh Hải - nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, hơn 50 cựu TNXP, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành...

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai

Bà Lê Huyền Ái Mỹ chia sẻ cùng các cựu TNXP tại chương trình

Tuy 9h30 cuộc giao lưu mới bắt đầu nhưng vì sự háo hức, niềm hân hoan mong sớm gặp lại đồng đội, đồng chí ngày xưa, rất nhiều cựu TNXP đã đến từ rất sớm.

Gặp nhau, cảm xúc dâng trào, cô Lê Thanh Lan (68 tuổi, TNXP thuộc Trung đoàn C239) cho biết: “Năm nào cũng vậy, tôi muốn đến từ sớm để đồng đội của mình không phải chờ đợi. Những ký ức, những kỷ niệm như sống lại, tôi thấy mình trẻ đi rất nhiều khi cùng đồng đội ôn lại chuyện ngày xưa”.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai

Ông Lê Thanh Hải – nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại cuộc gặp gỡ

 

Ông Lê Thanh Hải – nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại cuộc gặp gỡ: “TNXP cũng là một trong những người đã giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ khi phục vụ nhân dân. TNXP chúng ta nối tiếp truyền thống cha anh, lao động, học tập, sống trong thời gian chiến đấu và chiến đấu. Sau này, đội ngũ TNXP cũng đã giành giật, xây dựng lại cuộc đời những thanh niên lỗi lầm, sai trái.
 
Chúng ta hãy thương yêu, đùm bọc nhau, để các em nhỏ từ người lỡ lầm trở thành người có ích cho xã hội. Một thời gian dài cho tới bây giờ, TNXP đồng cảm, hỗ trợ không ít trường hợp em nhỏ ma túy đi bụi, những em gái mại dâm trở về với xã hội. TNXP đã luôn bao dung, rộng lượng, sẻ chia, giúp đỡ, không lạnh lùng, xa lánh mà đã dìu dắt các em trở thành những công dân có ích.
 
Bất kỳ xã hội nào cũng vậy, cũng có những mảnh đời tích cực, tiêu cực. Trước đây, chúng ta đã có tấm lòng, cái tâm với đồng bào, nhân dân, đồng đội mình thì bây giờ hãy cho các em những điều kiện, cơ hội trở lại là một người tốt mà TNXP là người dẫn dắt. Trải qua một thời kỳ gian khó, lao động học tập có ích cho xã hội thì sau này chúng ta hãy tiếp tục niềm tự hào đó để giúp cho xã hội, cho đời, cho mình”.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai

Chị Cao Linh Phụng - TNXP thế hệ sau tại buổi gặp gỡ

 

TNXP thế hệ sau, chị Cao Linh Phụng cho biết: "TNXP hiện nay cũng rất khó khăn nhưng vẫn luôn tiếp bước cha ông để chia sẻ xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, chăm lo cho cựu TNXP và những bà con nghèo. TNXP chúng em luôn tràn đầy nhiệt huyết để tiếp bước cha ông".

Bà Đoàn Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội cựu TNXP TP.HCM, chia sẻ: “Hội cựu TNXP rất cảm ơn báo Phụ Nữ đã chia sẻ, đồng hành với TNXP TP.HCM. Suốt thời gian, qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chính sách đối với lực lượng TNXP. Hội cựu TNXP cũng đã tích cực phối hợp hỗ trợ cho gần 3.000 TNXP hưởng chính sách và đang triển khai thực hiện tiếp". 

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai

Bà Đoàn Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội cựu TNXP TP.HCM

 

Bà cho biết thêm: "Ngoài ra, hội cựu TNXP cũng phối hợp TNXP 24 quận huyện, các cấp địa phương thực hiện chăm lo cho TNXP. Tuy vậy vẫn còn nhiều TNXP gặp khó khăn. Vì vậy, những đồng đội đã vươn lên hãy cùng chúng tôi chăm lo cho đồng đội còn lại, cùng nhau vượt qua khó khăn này”.

Cuộc gặp gỡ của những cựu TNXP kết thúc, để lại nhiều cảm xúc đan xen, khi phải bắt tay chào tạm biệt nhau. Nhưng họ đã có những phút giây được hội ngộ, được bên cạnh nhau trong thời bình. Các cựu TNXP nắm chặt tay nhau, hẹn nhau ở những năm tiếp theo, lại cùng về đây ôn kỷ niệm xưa - những hồi ức mà họ không bao giờ quên.

Những khoảnh khắc ở buổi gặp lại

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Chú Huỳnh Minh (69 tuổi) ôn lại kỷ niệm cùng đồng đội.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Những nụ cười rạng rỡ khi gặp lại đồng đội cùng đơn vị.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung hát giao lưu với cựu TNXP.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Chú Huỳnh Minh và cô Lê Thanh Lan - TNXP thời kỳ chống Mỹ. Năm 1966, họ cùng đi TNXP từ năm 15 tuổi, cùng trải qua những làn đạn bên cạnh bộ đội.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Cùng hòa chung không khí hào hùng qua các bài hát về TNXP.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Cựu TNXP Nguyễn Phúc Châu khuấy động không khí bằng bài hát Thanh niên xung phong lắng nghe lời Bác Hồ.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Giây phút xúc động của cựu TNXP.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Người cựu TNXP lưu giữ những kỷ niệm ngày gặp lại.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Cùng ca vang bài hát truyền thống TNXP.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

TNXP thế hệ tiếp theo vẫn nhiệt huyết, hết lòng để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Niềm luyến tiếc khi nói lời chia tay.

Nhung dua con thanh pho - nu cuoi ngay tro lai
 

Những cái bắt tay thắm tình đồng đội.

Phạm An
Video clip: Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI