Một gia đình khốn khổ mong được cứu giúp

20/06/2017 - 10:24

PNO - Thân hình da bọc xương, bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1968, ngụ tại 61/35 Mã Lò, KP.9, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM) khệ nệ bưng chậu nước lau mình cho con trai mắc chứng bại não.

27 năm qua, chị mong mỏi con trai có thể cất tiếng gọi mẹ, nhưng vô vọng. Lau mình cho con xong, chị ngồi thở dốc, mặt tái mét, đôi mắt ngấn nước. 

Mot gia dinh khon kho mong duoc cuu giup
Bà Nguyễn Thị Nhung chăm sóc cho con trai bị bại não, chỉ nằm một chỗ.

Lấy chồng năm 23 tuổi, bà Nhung chưa một ngày bình yên. Cái ăn lo chưa đủ, nói chi đến mái nhà. Bà sống nhờ nhà cha mẹ đẻ. Năm 2005, chồng mất, lại bệnh triền miên. Khó khăn chồng chất khó khăn, con gái bà phải nghỉ học từ năm lớp 9, xin việc tại một cơ sở sản xuất nón gần nhà. 

Tháng 10/2016, thấy mình liên tục bị sốt, sụt cân nhanh chóng, bà đi xét nghiệm và phát hiện bị lao phổi. Cơ sở sản xuất gặp khó khăn, con gái chưa tìm được việc làm mới. Mẹ bà Nhung đã 82 tuổi, cũng đau yếu thường xuyên. Hiện, gia đình bốn miệng ăn sống nhờ vào số tiền trợ cấp hàng tháng 1.140.000đ dành cho người khuyết tật.

Chị Vương Thị Lệ Hằng, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ 58, KP.9 cho biết: “Hàng xóm mỗi người một ít giúp đỡ nhưng chẳng thấm vào đâu. Hội Phụ nữ trợ vốn cho bà Nhung, nhưng sức khỏe yếu, chị chẳng làm được gì. Rất mong những tấm lòng nhân ái chung tay chia sẻ, giúp chị Nhung bớt đi phần nào gánh nặng”.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay chị Nhung, giúp chị có điều kiện chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

Thu Lê

Từ khóa cba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI