Mang tình người thành phố đến với quê nghèo

15/01/2017 - 15:47

PNO - Ngoài gia đình chị Phương, cùng ngày, đoàn còn tổ chức bàn giao mái ấm biên cương cho chị Bùi Thị Dung

Ngày 10/1, đoàn cán bộ Hội do bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM dẫn đầu đã đến ấp Phú Quý, xã Phú Lộc, huyện Tân Châu, tỉnh An Giangbàn giao Mái ấm biên cương cho hộ chị Huỳnh Thị Thanh Phương.

Mang tinh nguoi thanh pho den voi que ngheo
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (bìa trái), Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM cùng đại diện Hội LHPN tỉnh An Giang trao quà, trao quyết định tặng nhà cho vợ chồng chị Phương.

Từ trung tâm thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) về ấp Phú Quý, xã Phú Lộc, chúng tôi phải qua mấy lần đò. Ngôi nhà mới nền gạch, lợp tôn khang trang của vợ chồng chị Huỳnh Thị Thanh Phương (SN 1979) và anh Nguyễn Văn Xuống (SN 1975) rộn ràng hơn mọi ngày. Ngoài sân, một nhóm học sinh bậc tiểu học tập trung chơi đùa, còn trong nhà, nhiều chị em cán bộ, hội viên, phụ nữ (PN) ấp, xã cũng tề tựu phụ giúp gia đình dọn dẹp bàn ghế, treo lịch mới lên tường.

Ở cách đó hơn 1km, chị Trần Thị Ánh (SN 1990, em dâu chị Phương) tất tả bế cậu con trai Huỳnh Minh Triết (ba tuổi) chạy xuống. Mồ hôi ướt đẫm áo nhưng chị Ánh luôn tươi cười khi miết tay lên từng hộp quà, máy quạt, giỏ bánh kẹo mà Hội LHPN TP.HCM, Hội LHPN tỉnh An Giang và chính quyền địa phương vừa mang tới tặng gia đình chị Phương nhân dịp tân gia. Chị Ánh bộc bạch: “Anh chị tui cực lắm, làm riết mà không khá lên nổi. Nhà cũ rách nát, ngày mưa dột tứ bề, mùa nắng thì nóng. Tết năm nào, anh chị cũng rầu cái vụ nhà cửa”.

Cưới nhau ngót nghét 20 năm, vợ chồng chị Phương có bốn người con. Không đất canh tác, nghề nghiệp cũng không nên vợ chồng chỉ đi làm thuê với thu nhập bấp bênh. Từ  bốn năm qua, nhà cũ xuống cấp, gạch lát nền nát vụn, tường bằng ván hầu như đã mục hết, còn tôn thì thủng lỗ chỗ nên những ngày mưa gió, gia đình chị phải chạy sang hàng xóm trú tạm. Cậu con trai Nguyễn Đức Thành (SN 1996) nhập ngũ, chị Phương lại đau ốm liên miên, nên mọi gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai anh Xuống. Cái ăn, cái mặc hàng ngày còn phải co kéo nên chuyện làm nhà mới là “giấc mơ xa xỉ”.

Hôm được Hội LHPN xã thông báo, Hội LHPN TP.HCM đã vận động Hội LHPN Q.3 (TP.HCM) hỗ trợ kinh phí xây nhà mới cho mình, chị Phương mừng quá, liền đón xe  qua doanh trại bộ đội ở huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) thăm, khoe chuyện với con trai. Chị chia sẻ: “Hay tin, Thành mừng lắm. Cháu nhập ngũ đã gần tròn năm, lúc nào cũng lo nhà sập, cha mẹ và các em không có chỗ ở. Tết này, gia đình tôi ấm áp hơn”.

Mang tinh nguoi thanh pho den voi que ngheo
Chị Phương xúc động phát biểu cảm tưởng.

Ngoài gia đình chị Phương, cùng ngày, đoàn còn tổ chức bàn giao mái ấm biên cương cho chị Bùi Thị Dung (SN 1978, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang), đồng thời Hội LHPN Q.3 cũng tặng 30 phần quà (tập vở, quần áo, bánh kẹo, nước ngọt) cho học sinh hiếu học của tỉnh An Giang.

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội  LHPN Q.3 chia sẻ: “Thông qua các hoạt động này, chúng tôi muốn gửi chút tình của người thành phố về quê nghèo, với lời chúc chị em đón năm mới an vui”.  

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ngày 17/1 tới, Hội LHPN TP.HCM sẽ tiếp tục bàn giao một mái ấm tình thương cho PN nghèo ở H.Nhà Bè, TP.HCM. Trong năm 2016, Hội LHPN TP.HCM và các quận huyện đã vận động kinh phí xây tặng 120 mái ấm tình thương, mái ấm biên cương, nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng. Không chỉ chăm lo hội viên PN tại TP.HCM, các cấp Hội của TP.HCM còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ PN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các tỉnh An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh… “Chúng tôi hy vọng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, hội viên PN TP.HCM sẽ giúp chị em nghèo yên tâm về chỗ ở để tập trung làm ăn và  khi đã khá về kinh tế, chị em sẽ lại đồng hành cùng Hội trong việc hỗ trợ những trường hợp khó khăn hơn mình” - bà Ngọc Bích cho biết.

 MẪN NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI