Những bước chân sau ngày 20/10...

23/10/2017 - 08:17

PNO - Như lời chúc mừng gửi đến Hội, chỉ trong một ngày, còn những đóng góp thầm lặng, những nỗ lực không ngừng của cán bộ, hội viên thì lại dành cho những ngày còn lại…

Những bước chân thoăn thoắt băng từ chợ, qua mấy con hẻm rồi tắp vào nhà của những cụ già neo đơn, nhà của người khuyết tật, trên tay các chị là những giỏ thức ăn tươi. Đó là mô hình “Đi chợ giúp người nghèo” của Hội LHPN quận Bình Thạnh. Cũng là những bước chân, nhưng lại là đi về huyện đảo Cần Giờ, tìm đến nhà những người già yếu, neo đơn, cũng lỉnh kỉnh nào máy móc, con dấu… những phụ nữ mang trên vai quân hàm ấy lại thực hiện giúp dân làm thẻ chứng minh nhân dân; hay họ ngược về các vùng phên dậu quốc gia, cùng lực lượng biên phòng, chăm lo sức khỏe, cái ăn cái mặc của phụ nữ trẻ em vùng biên, siết chặt hơn tình quân dân keo sơn, tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia thắm thiết qua dự án “Biên cương Xanh”…

Nhung buoc chan sau ngay 20/10...

Thượng úy Nguyễn Thị Ngần, Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trao quà trung thu cho các em học sinh trường tiểu học Hòa Hiệp A - Châu Thành (Tây Ninh) trong chương trình 1.500 vầng trăng biên giới 2017 thuộc dự án Biên cương Xanh

Có một bước chân tuy không còn nhanh nhẹn, chậm lại rồi nhưng chắc và bền bỉ, nhân ái và tận tụy, như bao nhiêu năm qua, bà cùng Hội Phụ nữ từ thiện vẫn nhẫn nại và yêu thương chăm lo, bảo vệ cho những đứa trẻ nghèo, cơ nhỡ vừa ăn học vừa có nơi nương tựa. Từng là thủ lĩnh Hội một thời nhưng dường như bà chưa bao giờ “nghỉ hưu” bởi chăm lo cho phụ nữ, nhất là trẻ em gái là tâm nguyện, là chức phận Hội trong bà - nguyên Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Đoàn Lê Hương.

Nhung buoc chan sau ngay 20/10...

Bà Đoàn Lê Hương - nguyên Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (phải), trao học bổng cho học sinh nghèo ở huyện Củ Chi

Có rất nhiều gương mặt dãi dầu nhưng không lấm lem, khắc khổ. Bởi có chị, như chị Trần Thị Cúc ở huyện Cần Giờ, mỗi tuần vẫn vượt đường xa về trung tâm để theo học chương trình đại học, lấy tấm bằng cử nhân xã hội học. Từ đó, chị trở thành tư vấn viên cho chị em khắp huyện đảo. Hay như chị Nguyễn Thị Lan, ở quận 6, một tay chăm chồng bệnh tật, nuôi hai con ăn học thành tài và từng bước mở rộng cơ sở sản xuất để giải quyết công ăn việc làm cho người nhập cư, người hồi gia…

Nhung buoc chan sau ngay 20/10...

Đoàn công tác của Công an TP.HCM lấy dấu vân tay để làm căn cước cho các cụ già ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

Đó là những “nhân vật chính” hiện diện trong buổi sáng 20/10, tại buổi họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và 7 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Từ những thước phim chân thật đến giải thưởng trang trọng, thiết thực và họ có mặt trong hội trường, điểm trang bằng nụ cười và ánh mắt ngập ngời niềm vui. Việc họ làm giản dị, mỗi ngày, như chính nhịp sống nơi từng con hẻm, khu phố, gia đình, mang lại công ăn việc làm, thắp sáng những cơ hội đổi đời, thức dậy bao niềm vui, hòa nhập cộng đồng. 

Điều đó cho thấy, tổ chức Hội đã không chỉ thực hiện vai trò chăm lo, hỗ trợ chị em bằng các chương trình xã hội, các hoạt động mang tính thiện nguyện một chiều mà đã tiến tới, thực thi chức năng trao cơ hội, trao các điều kiện học tập, hỗ trợ và khai thác các nguồn vốn, nâng cao trình độ, kỹ năng lao động có tay nghề để phụ nữ chủ động tạo lập kinh tế. Đây chính là một chuyển dịch mang tính căn bản mà hoạt động của các cấp Hội tại TP.HCM đã bước đầu tạo dựng và huy động sự tập hợp, sự đồng thuận khá quyết liệt, có hiệu quả. 

Nhung buoc chan sau ngay 20/10...

Phụ nữ Bình Thạnh đi chợ giúp người nghèo

Và tôi nghĩ, đó còn là một thái độ dũng cảm, có trách nhiệm. Bởi một khi các chương trình đột phá hay nhiệm vụ trọng tâm đều hướng về nâng chất lượng hoạt động Hội cơ sở, nghĩa là đòi hỏi bám sát nhu cầu cơ sở, sẵn sàng và chấp nhận phá vỡ dần những lớp lang, tầng nấc vốn quá nhiều sự giăng mắc, bày biện làm khó cơ sở, thậm chí là gánh nặng cho cán bộ, hội viên các cấp. Những yêu cầu khắc phục tình trạng hành chính hóa công tác Hội, các hoạt động nặng tính hình thức, hiệu quả xã hội thấp thì phải lược bỏ… đã được nêu ra từ trung ương xuống đến địa phương. Nhưng khắc chế được nó lại không hề dễ dàng. 

Nhung buoc chan sau ngay 20/10...

Phụ nữ công ty Ling Pang tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo tại Q.5

Chính vì điều này, trong mọi chỉ đạo, bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, một con người sát sao công tác phụ nữ đã chỉ rõ: “Hội phải vừa gắn với chỉ đạo của Trung ương Hội vừa phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Các cấp ủy đảng phải mạnh dạn tạo điều kiện cho Hội Phụ nữ chủ động tham gia vào các lĩnh vực quản lý nhà nước, xây dựng các chính sách phát triển kinh tế, xã hội… Lãnh đạo TP luôn ủng hộ và chờ đợi các kiến nghị cụ thể của Hội LHPN TP”. 

Sáng 20/10, trong cuộc họp mặt, có ai đó nói vui, sao không có một bóng dáng… đàn ông nào đến chúc mừng ngày của phụ nữ. Tôi lại thấy bình thường, là công tác xa chưa về kịp hay kẹt công việc đột xuất cần kíp hơn. Và điều quan trọng, cơ hội chăm lo, quan tâm và thúc đẩy sự nghiệp bình đẳng, tiến bộ cho phụ nữ, vì phụ nữ đâu chỉ mỗi ngày 20/10. Như lời chúc mừng gửi đến Hội, chỉ trong một ngày, còn những đóng góp thầm lặng, những nỗ lực không ngừng của cán bộ, hội viên thì lại dành cho những ngày còn lại… 

Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI