Sự thật vụ thanh niên đâm trọng thương bạn gái rồi tự tử ở Đà Nẵng

27/12/2016 - 06:30

PNO - Mặc dù đã chia tay đã vài tháng, nhưng đối tượng Tân vẫn nhiều lần chặn đường, đòi H. phải “yêu lại” mình. Khi bị cô gái cự tuyệt, Tân đã mang dao đến chém nạn nhân sau đó tự sát.

"Giải quyết" mâu thuẫn tình cảm

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ xác nhận thông tin nữ sinh  bị bạn trai cũ dùng hung khí, trả thù tình ngay tại quán cà phê Daisy, số 263 Tố Hữu (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) là có thật.

Su that vu thanh nien dam trong thuong ban gai roi tu tu o Da Nang
Nạn nhân Phạm Lê N.H được nhận xét là một cô gái vừa xinh đẹp và hiền lành. (Ảnh: Cand)

Tối ngày 26/12, trao đổi với báo Phụ nữ TP.HCM, ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ cho biết: "Theo báo cáo cụ thể từ phía cơ quan CSĐT Công an quận, nạn nhân Phạm Lê N.H (20 tuổi, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) bị hung thủ dùng con dao Thái Lan đã thủ sẵn chém gây nên vết thương phần mềm ở đùi, đứt gân tay gây chảy nhiều máu chứ không phải như báo chí nêu là đứt lìa cánh tay".

"Đồng thời đối tượng Đặng Quang Tân (20 tuổi, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) là người yêu cũ của nữ sinh H. sau đó tự sát bằng nhiều vết rạch ở cổ tay cũng đã được hồi sức cấp cứu tại bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết  H. bị vết thương ở đùi dài 10cm, ở cổ tay phải dài 2cm, còn Tân tự cứa vào cổ tay trái một vết dài 6cm. Cả hai đều được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí nhưng do thương tích quá nặng, cả hai đã được chuyển viện sang Đa Khoa Đà Nẵng để tiến hành phẫu thuật, hiện nữ  sinh H. đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị", ông Sơn cho biết.

"18h ngày hôm qua, Tân có điện thoại hẹn H. ra quán cà phê Daisy để "nói chuyện" rồi được H. đồng ý. Sau đó, H. có nhờ P.V.T. (SN 1993, người yêu mới của H.) chở đến địa chỉ trên. Tới nơi, H. và Tân có lên tầng 2 nói chuyện riêng còn T. ngồi đợi ở tầng dưới. Tại đây, H. và Tân không giải quyết được mâu thuẫn tình cảm nên Tân đã dùng con dao Thái Lan dài 25cm thủ sẵn trong áo khoác rồi hăm dọa và chém H. trọng thương. Khi H. la lên, T. chạy từ tầng dưới lên thấy H. đang ngồi ép vào tường, chân tay H. chảy nhiều máu, còn Tân vẫn tiếp tục hăm dọa: "Nếu anh xông vào thì em sẽ giết H". Thấy vậy, T. bèn thương lượng với Tân, hai người lời qua tiếng lại, Tân một mực cho rằng vì T. mà Tân và H. không thể quay lại được. Sau đó, Tân tự cắt cổ tay mình tự sát", ông Sơn cho biết.

Nữ sinh hiền lành, xinh đẹp

"Nữ sinh H. là con gái đầu trong gia đình có 3 anh chị em, hiện là sinh viên ngành Ngân Hàng của trường Cao đẳng Thương Mại. H. là một nữ sinh hiền lành, xinh đẹp và chăm ngoan. Từ khi quen biết và yêu Đặng Quang Tân, gia đình H. cũng đã biết chuyện. Tuy nhiên, theo bạn bè của cả hai cặp đôi này chia sẻ thì do Tân thường hay ghen tuông, nhiều lần đánh H. nên cả hai đã quyết định chia tay", ông  Sơn cho biết.

"Mới đây, Tân biết được thông tin chị H. có người yêu mới nên tỏ ra ghen tuông, bực tức và chặn đường H. đi học về để “nói chuyện”. Vì không muốn kéo dài việc này nên ngày hôm qua H. đã đồng ý gặp Tân ở quán cà phê để chấm dứt mọi chuyện", ông Sơn chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI