Những em nhỏ "vật vã" chen chúc ở bến xe cùng mẹ về quê đón Quốc khánh

02/09/2016 - 06:21

PNO - Bắt đầu từ chiều 1/9 trời nóng như đổ lửa, hàng nghìn người tranh thủ rời TP, về quê nghỉ lễ Quốc khánh. Ỏ bến xe, rất nhiều phụ nữ và trẻ em "vật vã" đợi chờ, đua chen để lên được xe về quê.

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay rơi vào ngày cuối tuần, người lao động được nghỉ 3 ngày nên từ chiều 1/9 mọi người đã hối hả bắt xe về quê. Theo ghi nhận của phóng viên báo Phụ nữ Tp.HCM, từ 15 giờ chiều nay, lượng khách đổ về các bến xe đông hơn bình thường.

Bên cạnh những hành khách mua vé hoặc đặt chỗ từ trước, vẫn còn rất nhiều người chờ đợi chen chúc để mua vé về các tỉnh. Thời tiết trước ngày 2/9 nóng như thiêu khiến ai ai cũng mệt mỏi, bức bối. Đặc biệt trong những ngày này lại càng là một thách thức lớn đối với phụ nữ và trẻ em khi họ phải đợi chờ, đua chen để lên được xe về quê.

Nhung em nho
Nhiều người lao động ở xa tranh thủ về quê nghỉ lễ, để kịp tàu xe nhiều người chọn ra bến sớm hơn, nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng đông đúc những ngày này.
Nhung em nho
Cảnh chờ đợi, chen đua để lên xe về quê nghỉ lễ làm cho mọi người ai cũng áp lực, mệt mỏi.  
Nhung em nho
Hôm nay, dù còn sớm nhưng mật độ xe cộ lưu thông trên đường đã rất đông đúc.
Nhung em nho
Mọi người ai cũng hối hả...
Nhung em nho
...đổ về các bến xe, bến tàu để bắt xe về quê nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9.
Nhung em nho
Chờ xe dưới thời tiết nắng nóng như thiêu.
Nhung em nho
Ngột ngạt,  đông đúc là một thách thức lớn đối với phụ nữ và trẻ nhỏ.
Nhung em nho
Dù đợi trong bến...
Nhung em nho
hay ngoài đường...
Nhung em nho
...những người phụ nữ họ không chỉ tay xách, nách mang đùm to, túi nhỏ rất nhiều hành lí, đồ thô, mà còn cả... con cái.
Nhung em nho
Giá mà những này, các đức ông chồng đỡ vợ con mình một tay thì có lẽ họ không đến nỗi mệt lả đi ngay giữa bến xe như thế này.
Nhung em nho
Một bên con khóc...
Nhung em nho
...một bên đồ nhiều...
Nhung em nho
...có lẽ phụ nữ đã gánh vác quá nhiều so với sức chịu bình thường của họ.
Nhung em nho
Những đứa trẻ theo bố mẹ về quê những ngày này...
Nhung em nho
...mệt mỏi...
Nhung em nho
...nhếch nhác...
Nhung em nho
...và đáng thương biết nhường nào.
Nhung em nho
Phụ nữ có thai....
Nhung em nho
...dù đã ngồi yên vị trên xe, nhưng họ sao hết lo lắng cho cuộc hành trình về quê gian nan này.
Nhung em nho
Vừa qua,Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố 11 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông. Mong rằng việc này sẽ giúp người dân có những cuộc hành trình thượng lộ bình an.

Mặc dù vừa thời tiết trước ngày 2/9 rất nóng, nhưng theo dự báo thời tiết cả ngày Quốc khánh năm nay, Thủ đô Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh có mưa rào và dông. Người dân hôm nay sẽ phải di chuyển khó khăn hơn để có thể về nghỉ lễ cùng với gia đình.

Như Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI