Chùm ảnh: Cơ cực mưu sinh với nghề mót củi ở Sài Gòn

08/07/2016 - 06:24

PNO - Ít ai biết rằng, ở chốn thị thành, hiện vẫn có một nghề mà những người gắn bó với nó phải mót từng thanh củi để mưu sinh.

Khu đất rộng nằm trong khuôn viên của công ty Công viên cây xanh (ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) là bãi rác chỉ chuyên dùng để đổ rác, tiêu hủy những rác là thân, cành, nhánh những cây xanh bị cắt tỉa hoặc bị sâu mọt gãy đổ. Hơn 10 năm qua, có nhiều hộ dân đã sinh sống bằng nghề mót củi ở bãi rác cây xanh này.

Bà Hồ Thị Thoa (ấp 3, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM- người có thâm niên hơn 10 năm trong nghề mót củi) tâm sự: “Làm nghề này vốn dĩ đã rất cực khổ, làm vào mùa nắng thì nóng bức khó chịu thật, nhưng khổ nhất là khi trời mưa. Lúc đó, đất đầy bùn sìn, dơ bẩn và lạnh lẽo, nhiều khi đi còn bị trượt té, trật chân phải nghỉ ở nhà mấy ngày trời nên không kiếm được tiền”.

Theo bà Thoa, nhà bà ở cách bãi rác khoảng 2km, trước kia, gia đình bà sống bằng nghề trồng trọt, nhưng rồi kinh tế khó khăn, không thể trông cậy với miếng vườn mảnh ruộng để mưu sinh nữa. Trầm ngâm khi trò chuyện với chúng tôi, bà Thoa cho biết: “Trong một lần lên bãi rác cây xanh, tôi lượm củi về nhà để dùng. Sau này, khi thấy củi nhiều, mình nhặt nhạnh rồi kêu người ta lại mua, sau khi có người mua, từ đó, tôi bắt đầu gắn bó với nghề mót củi này đến nay đã hơn 10 năm”.

Có chứng kiến con đường từ nhà đến bãi mót củi của bà Thoa mới thấy giữa Sài Gòn phồn hoa, vẫn còn đó những cuộc mưu sinh của những phận đời bé nhỏ thật quá đỗi gian nan, giữa cuộc sống bấp bênh khốn khó.

Thế nhưng người phụ nữ này cũng chỉ mong mình có sức khỏe để tiếp tục sống và nuôi dưỡng những niềm yêu thương, hy vọng. “Đời cha, mẹ đã khổ, nên dù cơ cực đến mấy, vợ chồng tôi vẫn quyết lòng cho con đi học chỉ mong cho đời con tươi sáng, đỡ khổ hơn cha mẹ nó” – bà Thoa cho biết.

Chum anh: Co cuc muu sinh voi nghe mot cui o Sai Gon
Ngày nào cũng vậy, những người dân xung quanh khu vực đều đến nơi đây từ sáng sớm và vào lán trại dã chiến ngồi đợi đến khi nào có xe chở cành, nhánh cây xanh về để lao vào công việc.
Chum anh: Co cuc muu sinh voi nghe mot cui o Sai Gon
Chum anh: Co cuc muu sinh voi nghe mot cui o Sai Gon
Đến lúc khoảng 12 giờ trưa xe về, mọi người háo hức vội vàng lao vào cuộc mưu sinh khi xe đổ cành, nhánh cây xuống. Giữa cái nắng như đổ lửa, xe tải chưa kịp đổ cây xuống hết thì những người “tiều phu”, những phụ nữ đã lao vào tìm kiếm trong đống rác cây xanh. Ai cũng muốn tìm những cành cây to về đống củi của mình.
Chum anh: Co cuc muu sinh voi nghe mot cui o Sai Gon
Trong hơi thở gấp gáp và những giọt mồ hôi nhễ nhại mọi người hì hục vội vàng để kịp kéo những cánh cây ra ngoài nếu không làm kịp, thì đống rác này sẽ bị người ta đốt đi.
Chum anh: Co cuc muu sinh voi nghe mot cui o Sai Gon
Ở nơi đây, mỗi đống củi được xếp ở vị trí gọn gàng theo từng vị trí đã phận định trước của từng người. Không ai tranh giành của ai. Khi củi mót được kha khá thì thương lái sẽ đến mua.
Chum anh: Co cuc muu sinh voi nghe mot cui o Sai Gon
Nghề mốt củi quả đúng là cực nhọc, mùa nắng thì từ trưa đến chiều phải phơi mình dưới cái nắng đổ lửa. Mùa mưa, củi về nhiều, nhưng lại càng cực khổ hơn vì phải dầm mưa suốt ngày và kéo củi trong sình lầy. Khó khăn cực nhọc là vậy, nhưng những “tiều phu” này vẫn bám trụ với bãi rác, vẫn nhặt nhạnh từng cành cây, vẫn chắt chiu từng đồng bán củi để trang trải cuộc sống gia đình.
Chum anh: Co cuc muu sinh voi nghe mot cui o Sai Gon
Cậu bé Lê Hoàng Anh – năm nay mới 14 tuổi đã phải tự đi mót củi kiếm sống. Sinh ra khi không biết cha mình là ai, năm lớp 6, Hoàng Anh phải theo mẹ từ quê nhà Đồng Tháp lên Sài Gòn mưu sinh. Mẹ em bây giờ đi làm công nhân ở Bình Dương, còn em thì phải theo người dì mót củi.
Chum anh: Co cuc muu sinh voi nghe mot cui o Sai Gon
Mới 14 tuổi đời, cái tuổi lẽ ra phải cắp sách đến trường, lẽ ra phải được hồn nhiên vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa khác, thế nhưng, cậu bé đáng thương đã phải bước vào đời với cuộc sống mưu sinh đầy khó nhọc
Chum anh: Co cuc muu sinh voi nghe mot cui o Sai Gon
Chum anh: Co cuc muu sinh voi nghe mot cui o Sai Gon
Nhìn cảnh hàng ngày cậu bé tuổi mới lớn phải hì hục cùng người lớn kéo củi, nhặt nhạnh từng nhánh cây trong bãi rác, ai cũng thương. Trong ảnh: Khói bao trùm khu vực Hoàng Anh đang kéo củi từ đống cây đang được đốt cháy.
Chum anh: Co cuc muu sinh voi nghe mot cui o Sai Gon
Dù cố gắng hết sức, nhưng ở đây, một người lao động khỏe nhất cũng chỉ kiếm được tối đa một vài mét củi cho một ngày lao động cực lực. Theo những “tiều phu” này, thì hiện tại, thu nhập từ nghề mót củi này khá bấp bênh, thỉnh thoảng làm từ 1 tuần trở lên mới được 1 xe ba gác bán được 250 nghìn đồng. Còn củi lớn khoảng 2-3 tháng tích góp mới được 1 xe máy cày (công nông) bán được với giá 700 nghìn.

Hữu Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI