Cựu binh cùng thân nhân thả đèn hoa đăng tưởng nhớ 64 liệt sỹ Gạc Ma

13/03/2018 - 07:19

PNO - 64 ngọn đèn hoa đăng đã được thân nhân cùng các đồng đội thả xuống cửa biển Hà Tĩnh để tưởng nhớ và tri ân 64 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tổ quốc tại đảo Gạc Ma 30 năm trước

Cuu binh cung than nhan tha den hoa dang tuong nho 64 liet sy Gac Ma
Tối ngày 12/3, các cựu chiến binh cùng thân nhân liệt sĩ Gạc Ma từ Quảng tri, Quảng Bình đã về bãi biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để tổ chức lễ tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh khi bảo vệ Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà) vào ngày 14/3/1988.
Cuu binh cung than nhan tha den hoa dang tuong nho 64 liet sy Gac Ma
Cựu Binh Lê Hữu Thảo,Trưởng ban liên lạc HQ 604 Gạc Ma 88 cho biết, đúng 30 năm sau sự kiện Gạc Ma, ông đã đứng ra kêu gọi các đồng chí đồng đội cùng thân nhân liệt sĩ đến để tổ chức thắp hương, thả đèn hoa đăng trên biển để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì sự nghiệp Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cuu binh cung than nhan tha den hoa dang tuong nho 64 liet sy Gac Ma
Theo ông Thảo, buổi lễ kỷ niệm tưởng nhớ này có sự tham gia của 7 thân nhân liệt sĩ cùng 10 cựu chiến binh. Đây là một hoạt động nhân văn và thể hiện sự hướng về cội nguồn, đồng đội.
Cuu binh cung than nhan tha den hoa dang tuong nho 64 liet sy Gac Ma
Cựu binh Trần Thiên Phụng (55 tuổi, ngụ tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị) kể, sáng 14/3/1988, khi bộ đội Việt Nam đang làm nhiệm vụ xây dựng chủ quyền trên cụm đảo chìm Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin thì Trung Quốc ngang ngược đưa tàu chiến đến ngăn cản, cướp cờ, xả súng vào các chiến sĩ hải quân, bắn chìm tàu HQ 604. 64 đồng đội của ông đã anh dũng hy sinh, 9 chiến sĩ khác bị bắt trong đó có ông Phụng.
Cuu binh cung than nhan tha den hoa dang tuong nho 64 liet sy Gac Ma
“Đợt này về đây để cùng tưởng nhớ thì anh em đồng đội cũng có dịp gặp mặt lại nhau sau bao nhiêu năm”, ông Phụng nói.
Cuu binh cung than nhan tha den hoa dang tuong nho 64 liet sy Gac Ma
Nhớ lại trận hải chiến năm xưa, ông Thảo cho biết, ông là tiểu đội trưởng của một trong hai trung đội chiến đấu mà Lữ đoàn 146 lập ra trước khi tàu HQ-604 được lệnh rời Cam Ranh ra bảo vệ Gạc Ma. “Tôi rất nhớ thương các đồng đội của tôi, những người đã nằm lại nơi biển khơi và cả những người đã may mắn sống sót trở về nay vẫn trong gian khó”.
Cuu binh cung than nhan tha den hoa dang tuong nho 64 liet sy Gac Ma
Sau khi thắp nến, 64 ngọn đèn hoa đăng được các cựu binh cùng thân nhân các liệt sỹ cẩn thận sắp xếp lên thuyền chở ra giữa khơi để thả xuống biển.
Cuu binh cung than nhan tha den hoa dang tuong nho 64 liet sy Gac Ma
Những ngọn đèn hoa đăng được các đồng đội cùng thân nhân thả xuống biển trong đêm.
Cuu binh cung than nhan tha den hoa dang tuong nho 64 liet sy Gac Ma
Theo ông Thảo, đợt này ngoài hoạt động thả đèn hoa đăng thì ông cùng đồng đội và thân nhân các liệt sỹ Gạc Ma cũng có nhiều hoạt động khác như thả vòng hoa, lễ cầu siêu... trong dịp gặp mặt tại Hà Tĩnh dịp 30 năm sau sự kiện Gạc Ma.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI