Cửa ngõ miền Tây vừa kẹt lại ngập nặng, người dân khốn khổ trên đường về quê

29/04/2017 - 12:01

PNO - Hàng ngàn người dân rời Sài Gòn đổ về cửa ngõ miền Tây nghỉ lễ đã chịu cảnh vã mồ hôi vì tuyến quốc lộ 1A vừa kẹt xe nghiêm trọng lại ngập nước vào sáng 29/4.

Cua ngo mien Tay vua ket lai ngap nang, nguoi dan khon kho tren duong ve que
Từ 6h sáng, tuyến đường quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh hướng về các tỉnh miền Tây xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
Cua ngo mien Tay vua ket lai ngap nang, nguoi dan khon kho tren duong ve que
Dòng người nghỉ lễ như chôn chân trên đường cửa ngõ miền Tây.
Cua ngo mien Tay vua ket lai ngap nang, nguoi dan khon kho tren duong ve que
Ôtô, xe máy chật cứng trên đường, giao thông vô cùng hỗn loạn.
Cua ngo mien Tay vua ket lai ngap nang, nguoi dan khon kho tren duong ve que
Do sáng sớm tại địa bàn huyện Bình Chánh có mưa rất lớn, người dân nghỉ lễ không chỉ chịu cảnh chật chội kẹt xe mà họ còn chịu cảnh chịu ngập trên quốc lộ.
Cua ngo mien Tay vua ket lai ngap nang, nguoi dan khon kho tren duong ve que
Khu vực ngập xảy ra tại khu vực gần cầu Bình Điền, Tân Túc có nơi hơn nửa bánh xe máy khiến người dân khổ sở
Cua ngo mien Tay vua ket lai ngap nang, nguoi dan khon kho tren duong ve que
Hàng loạt phương tiện bị chết máy và cũng không ít người bị té ngã do bị sụp ổ gà, ổ voi trên quốc lộ 1
Cua ngo mien Tay vua ket lai ngap nang, nguoi dan khon kho tren duong ve que
Hình ảnh chiếc xe tải bị chết máy, khổ chủ phải cật lực đẩy bộ xe trong bất lực, mệt mỏi bơ phờ.
Cua ngo mien Tay vua ket lai ngap nang, nguoi dan khon kho tren duong ve que
Ngập nước, kẹt xe khiến giao thông trên quốc lộ 1 trở nên bức bối. Nhiều người không dám chạy mà dừng lại hai bên đường chờ nước rút. "Chưa được tận hưởng phúc giây sum họp cùng người thân trong kỳ nghỉ lễ này thì tôi và hàng nghìn người đã hết hơi dắt bộ vì ngập"- chị Thu Trang (quê Vĩnh Long) ngao ngán nói
Cua ngo mien Tay vua ket lai ngap nang, nguoi dan khon kho tren duong ve que
Đến đầu giờ trưa, giao thông vẫn ùn tắc, đường vẫn ngập nặng....

Bến xe, bến phà cũng quá tải…

Do ngày đầu nghỉ lễ, lượng người dân đổ đi chơi, về quê lớn khiến các bến xe miền Đông, miền Tây, phà Cát Lái chật cứng.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) sáng 29/4, trước quầy vé các hãng xe đi khu vực Tây Nguyên cùng một số địa điểm du lịch như Bà Rịa – Vũng Tàu, Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận)… luôn đông nghẹt hành khách xếp hàng chờ mua vé.

Tại Bến xe Miền Tây, lượng người đến mua vé cũng tăng cao vào khoảng 8 giờ cùng ngày, tập trung mua vé đi các chặng từ TP HCM đến các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ…

Riêng tại 2 bến phà Cát Lái (quận 2) và Bình Khánh (huyện Nhà Bè), lực lượng thanh niên xung phong được huy động đứng phân làn đường và tổ chức bán vé từ xa cho người dân do nhu cầu đi lại răng cao.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong TP (đơn vị quản lý phà Cát Lái), cho biết dự kiến trong ngày 29/4, lượng khách qua phà đạt hơn 75.000 lượt và cao điểm ngày 30/4 – 1/5 có thể lên tới 90.000 lượt khách/ngày.

Còn tại phà Bình Khánh, ông Nguyễn Tấn Hảo, Phó Giám đốc Xí nghiệp phà Bình Khánh, cho biết lượng khách qua phà ngày 29/4 dự kiến khoảng 30.000 lượt và cao điểm ngày 30-4, 1-5, có thể lên tới 48.000 – 50.000 lượt.


Nguyễn Chiến- Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI