Cháy chung cư Carina: ‘Nếu không có lính cứu hỏa không sợ chết leo lên cứu thì những tầng phía trên không sống nổi đâu‘

23/03/2018 - 21:49

PNO - Hầu hết người dân mong muốn cảm ơn những người lính cứu hỏa, nếu họ không triển khai phương án cứu hộ nhanh chóng thì thiệt hại về người chắc chắn sẽ rất kinh hoàng.

Chiều tối 23/3, một số thông tin trên mạng xã hội chỉ trích lực lượng cảnh sát PCCC đã đến trễ, triển khai công tác cứu hộ, chữa cháy chậm trong vụ cháy tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM). 

Nhiều ý kiến cho rằng, tận 3 giờ sáng, tức là sau vụ cháy gần 2 tiếng đồng hồ, xe cứu hỏa mới có mặt. Trong thời gian này, người dân mắc kẹt trong vụ cháy đã hoảng loạn, tự cứu mình bằng cách nhảy xuống sân chung cư. Đa phần những người đọc được thông này đều tỏ ra phẫn nộ, buộc tội thiệt hại về người là do cứu hỏa đến trễ.

Chay chung cu Carina: ‘Neu khong co linh cuu hoa khong so chet leo len cuu thi nhung tang phia tren khong song noi dau‘
Theo người dân xung quanh chung cư, tầm 1h50 đã thấy xe cứu hỏa có ở hiện trường, tích cực chữa cháy đến sáng.
Chay chung cu Carina: ‘Neu khong co linh cuu hoa khong so chet leo len cuu thi nhung tang phia tren khong song noi dau‘
Hơn 10h sáng, lính cứu hỏa mới nghỉ tay, ăn tạm bánh bao để tiếp tục công tác dọn dẹp hiện trường.

Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin trên, hầu hết người dân tại chung cư Carina Plaza đã khẳng định lực lượng cảnh sát PCCC đã có mặt từ rất sớm. Nhờ những người lính cứu hỏa mà họ mới thoát chết. Nếu không, danh sách thương vong sẽ dài thêm nữa.

Theo người dân sống gần chung cư Carina Plaza, mọi người đều khẳng định cảnh sát PCCC đã đến từ rất sớm: "Xe chữa cháy đến sớm lắm, tầm 1h50 tôi đã nghe tiếng còi báo và xe đã ở dưới chung cư".

Chay chung cu Carina: ‘Neu khong co linh cuu hoa khong so chet leo len cuu thi nhung tang phia tren khong song noi dau‘
Bà Diệu Viên cho rằng, nếu không có lính cứu hỏa đến kịp thời, con số tử vong còn cao hơn.

Bà Diệu Viên cho rằng, gần 2h, bà thấy xe cứu hỏa đến. Mất thêm khoảng 10 phút thì đã thấy lính cứu hỏa leo lên phía trên để cứu mọi người. 

Bà Viên chia sẻ: "Tôi thấy nên cảm ơn những người thanh niên ấy, họ đã cứu được rất nhiều người. Nếu không có lính cứu hỏa kịp thời đến, không sợ chết leo lên trên cứu thì những tầng phía trên không sống nổi đâu. Lúc đó khói đặc quánh, không ai thở nổi".

Chay chung cu Carina: ‘Neu khong co linh cuu hoa khong so chet leo len cuu thi nhung tang phia tren khong song noi dau‘
Khi đám cháy tạm dập tắt, mọi người rời nơi cháy an toàn, cảnh sát PCCC mới thay nhau tạm nghỉ ngơi.
Chay chung cu Carina: ‘Neu khong co linh cuu hoa khong so chet leo len cuu thi nhung tang phia tren khong song noi dau‘
Chay chung cu Carina: ‘Neu khong co linh cuu hoa khong so chet leo len cuu thi nhung tang phia tren khong song noi dau‘
Ai cũng mệt mỏi khi trắng đêm cứu người.

Chị Minh Tú (khu B, lầu 11 chung cư) hơn 1h30 phút, khi chị  nghe tiếng mọi người đập cửa phòng mình rồi la lên cháy, cháy, chị vội chạy ra để thoát thân. Chị chạy bộ từ lầu 11 xuống lầu 4 rồi theo đường cầu thang cạnh hồ bơi di chuyển xuống sân chung cư. 

"Tôi không rõ cảnh sát PCCC đến từ lúc nào, nhưng ngay khi tôi di chuyển ra phía cầu thang thì đã thấy xe chữa cháy phía dưới, nước phun khá nhiều ở tầng hầm. Tôi chạy ra phía ngoài, vài người đến hỏi tôi rồi nhanh chóng chạy qua hướng tôi chỉ để cứu người", chị Tú cho biết.

Chay chung cu Carina: ‘Neu khong co linh cuu hoa khong so chet leo len cuu thi nhung tang phia tren khong song noi dau‘
Chị Khánh Duyên cho biết, chỉ có ban quản lý và bảo vệ mới bỏ mặc sống chết của mọi người nơi đây.

Theo chị Khánh Duyên, sống ở lô B chung cư khoảng 6 năm, lính cứu hỏa không bỏ mặc mọi người, nhưng bảo vệ, người có trách nhiệm với người dân ở chung cư mới bỏ mặc tất cả. 

"Khi đã an toàn, tôi có nói chuyện với bảo vệ chung cư này. Thật sự rất bức xúc, bảo vệ chung cư này không thông báo, không hỗ trợ dân thoát nạn mà còn trách chúng tôi sao không chạy lên trên, chạy xuống dưới làm chi cho ngộp.

Từ khi xảy ra vụ cháy cho đến bây giờ, không một ai trong ban quản lý chung cư này đến trấn an hay giúp dân hết. Lính cứu hỏa giúp chúng tôi, dân quanh đây cho đồ ăn, nước uống. Đến hiện tại, chúng tôi cũng phải nhờ người khác lo cho chỗ ngủ, không thấy một ai trong ban quản lý hay bảo vệ chung cư này ra mặt cả", chị Duyên bức xúc.

Phạm An - Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI