Bà nội giết cháu 23 ngày tuổi gây rúng động Thanh Hóa lĩnh 13 năm tù

29/05/2018 - 15:40

PNO - Bất cẩn làm rơi rồi nằm đè lên đứa cháu nội mới 23 ngày tuổi, bà Xuân lo sợ con trách giận nên đã bỏ cháu bé vào túi ny-lon đem đi giấu và tạo dựng câu chuyện bị bắt cóc gây chấn động dư luận.

Ngày 29/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Thị Xuân (66 tuổi, trú xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 1/2017, bà Xuân từ quê vào nhà con trai mình ở phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để chăm sóc cháu nội mới sinh là Lê Minh Anh (23 ngày tuổi).

Ba noi giet chau 23 ngay tuoi gay rung dong Thanh Hoa linh 13 nam tu
Bà Phạm Thị Xuân

Tối ngày 25/11, lúc con dâu đang ở trong buồng, còn con trai ra ngoài có việc, bà Xuân ôm cháu bé ru ngủ. Trong lúc bế cháu đi lại, bà Xuân bị hẫng chân, ngã dúi người về phía trước và vô tình làm rơi và đè lên người cháu bé.

Thấy cháu thở khò khè, nấc, đầu ngả về phía sau và sữa từ miệng trào ra ngoài, bà Xuân lo sợ con biết sẽ trách giận nên nảy sinh ý định che giấu sự việc thay vì đưa cháu đi cấp cứu.

Ba noi giet chau 23 ngay tuoi gay rung dong Thanh Hoa linh 13 nam tu
Bãi rác nơi thi thể cháu bé được phát hiện.

Sau khi lấy chăn phủ kín người, bà Xuân mang cháu bé ra ngoài đường bỏ vào một túi ny-lon, giấu vào khu vực bãi cỏ. Xong xuôi, bà Xuân giả vờ nằm ngất trước cổng nhà hàng xóm, tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc trẻ em.

Hai ngày sau, một người phụ nữ nhặt ve chai tại bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) vô tình phát hiện thấy thi thể cháu bé trong một bao tải.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI