Vào quán cà phê trên lầu 2, khách vẫn phải lội nước bì bõm tới bàn

28/06/2018 - 15:58

PNO - Để vào quán cà phê độc đáo này, khách phải đặt giày, dép lên kệ, xắn cao ống quần lội nước bì bõm tới bàn.

Quán cà phê do Nguyễn Được Hòa (22 tuổi, quê Nha Trang) làm chủ, nằm trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP.HCM. 

Vao quan ca phe tren lau 2, khach van phai loi nuoc bi bom toi ban

Vao quan ca phe tren lau 2, khach van phai loi nuoc bi bom toi ban

Mặt sàn tầng 2 của quán có diện tích khoảng 25m2, ngập hoàn toàn dưới mực nước gần 20 cm. Để tránh nước thấm ra ngoài, chủ quán dùng 2 tấm bạt chống thấm bọc trên tường, dưới sàn nhà. 

Vao quan ca phe tren lau 2, khach van phai loi nuoc bi bom toi ban

Vao quan ca phe tren lau 2, khach van phai loi nuoc bi bom toi ban

Quán trang trí khá đơn giản với hàng ghế gỗ được bịt vải bốn chân, ngăn việc bị xô đẩy dưới nước và gây trầy xước, rỉ nước.

Vao quan ca phe tren lau 2, khach van phai loi nuoc bi bom toi ban

Vao quan ca phe tren lau 2, khach van phai loi nuoc bi bom toi ban

Nước dưới chân khách được lọc thường xuyên bằng cách bơm lên bể lọc sau đó xả nước sạch xuống. Quán luôn duy trì quy trình 50% nước sẵn có và bổ sung 50% nước mới, đảm bảo độ sạch, oxy được bơm liên tục. 

Vao quan ca phe tren lau 2, khach van phai loi nuoc bi bom toi ban

Chủ quán cho biết do ý tưởng quá mới mẻ nên việc thuyết phục chủ cho thuê mặt bằng khá khó khăn. Mặt bằng quán nằm ở tầng 2, vốn thiết kế để sinh hoạt gia đình, không phù hợp với việc bơm nước vào.

"Vừa ra mắt đã được đón nhận như thế này, chúng tôi sẽ đăng ký sở hữu trí tuệ mô hình quán, mở rộng đến các địa bàn khác với thiết kế đột phá hơn, biến quán cà phê cá thành "thủy cung" với 4 mặt đều là cá lội trong nước", chủ quán Nguyễn Được Hòa chia sẻ. 

Hoài An - Duy Quan 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI