Oằn mình mưu sinh trong những ngày Sài Gòn trở lạnh

21/12/2017 - 21:00

PNO - Những ngày qua, nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều người lao động phải cắn răng mưu sinh trong giá rét từ tờ mờ sớm đến tận đêm khuya chỉ vì kế sinh nhai.

Oan minh muu sinh trong nhung ngay Sai Gon tro lanh

Không vợ con, bị tai biến, tiểu đường… chú Trần Bá Tuấn (219 Nguyễn Thượng Hiền, Q.3) kiếm sống bằng nghề kinh doanh nước đá. Ngoài kho đá dự trữ, chú Tuấn còn kê hai thùng đá to đặt ngoài vỉa hè cùng cái ghế nhựa rồi ngồi đó suốt để bán cho khách vãng lai và những quán nhậu gần đó.

Gần đây thời tiết chuyển lạnh khiến toàn cơ thể chú đau nhức, đi lại khó khăn nhưng vẫn cố gắng bán để kiếm tiền trang trải qua ngày.

Oan minh muu sinh trong nhung ngay Sai Gon tro lanh
Nhà ở Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh nhưng nơi chị Nguyệt buôn bán lại ở Q.3. Mặc cái lạnh như cắt da cắt thịt, chị vẫn rong rủi đẩy xe bánh mì khắp hang cùng ngõ hẻm đến tận 2h sáng rồi mới chạy xe về H.Bình Chánh.
Oan minh muu sinh trong nhung ngay Sai Gon tro lanh
Bán suốt từ trưa đến khuya, mỗi ngày kiếm được khoảng 200.000 đồng tiền lời. Một mình nuôi con trai đến lớn, nay con đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa có vợ vì nhà không có tiền. “Lạnh quá nhưng không nghỉ được vì ráng kiếm tiền cưới vợ cho thằng con trai” – chị Nguyệt nói. 
Oan minh muu sinh trong nhung ngay Sai Gon tro lanh
Chị Xuân – kinh doanh cá tại chợ Bà Điểm (H.Hóc Môn) phải dậy sớm từ 3h sáng để lấy cá tại chợ đầu mối Bình Điền. Dù thời tiết lạnh cũng không dám ngủ thêm phút nào vì sợ dọn hàng trễ sẽ mất khách. 
Oan minh muu sinh trong nhung ngay Sai Gon tro lanh

Những người bán vé số bất chấp thời tiết lạnh vẫn rong ruổi trên khắp nẻo đường. Với họ, không kiếm được tiền còn khổ hơn gấp bao lần phải làm việc trong giá lạnh.

Ông Mười Phương (ngụ đường Võ Văn Kiệt, Q.5) mỗi ngày phải cuốc bộ hàng chục cây số để bán vé số với chiếc áo dài tay. 

Oan minh muu sinh trong nhung ngay Sai Gon tro lanh
Bà Trương Thị Lành, ngụ Q.3 phải mặc áo mưa để chống lại cái lạnh.
Oan minh muu sinh trong nhung ngay Sai Gon tro lanh

Khổ nhất vẫn là những người làm việc buổi tối, nhất là các tiểu thương tại các chợ đầu mối chuyên bán cá, thịt. Họ phải “trầm mình” trong cơn giá lạnh trắng cả đêm. 11 giờ đêm, trong cái lạnh như cắt da cắt thịt, giữa biển người và biển hàng mênh mông, chị Trịnh Thị Hiếu – Hợp tác xã bốc xếp thủy hải sản Tân Tiến (chợ đầu mối Bình Điền) gồng mình, hít một hơi sâu rồi kéo chiếc xe cá hơn chục ký chạy băng băng trên nền nhà trơn trượt tưởng như có thể té ngã bất cứ lúc nào.

Chuyến hàng này đẩy ra xong lại quay vào đẩy chuyến hàng khác, liên tục không ngưng nghỉ. Cứ như vậy chị Hiếu phải kéo suốt cả đêm, mỗi chuyến được trả 15.000 đồng.

Không chỉ kéo cá, chị còn phải đảm nhận các khâu xúc cá, xúc đá ướp cá. Đôi tay chị không biết tự lúc nào đã lạnh cóng, rộp nước. “Lúc kéo xe thì bớt lạnh, nhưng lúc ngừng kéo để xúc đá thì lạnh lắm” – chị Hiếu nói.

Oan minh muu sinh trong nhung ngay Sai Gon tro lanh
Toàn bộ nhà lồng thủy sản này đều ướp tôm cá bằng nước đá nên bình thường không khí đã lạnh. Nay thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ trong khu nhà lồng càng xuống thấp. Những người cắt cá do ít vận động nên chỉ biết ngồi chịu trận. Không ít chị vừa cắt cá, vừa sù sụ ho.
Oan minh muu sinh trong nhung ngay Sai Gon tro lanh
Tại chợ đầu mối Hóc Môn, những cửu vạn tay trần ôm thịt, xẻ thịt. Đôi bàn tay họ đã dộp trắng, tái xanh vì tiếp xúc nhiều với nước.
Oan minh muu sinh trong nhung ngay Sai Gon tro lanh
Dù túc trực bên bếp than nướng khoai rực lửa nhưng anh Minh (ngụ Q.3) vẫn phải khoác thêm chiếc áo ấm để chống chọi với cái lạnh về đêm tại Sài Gòn.
Oan minh muu sinh trong nhung ngay Sai Gon tro lanh
Tại một khu vui chơi ở Q.7, hình ảnh bà Liên đã ngoài 80 tuổi phải co ro bán từng chiếc đèn với giá 10.000 đồng/cái khiến bao người đi đường xót xa. Bà bảo mình phải ráng chịu lạnh một lát để kiếm được chút đỉnh tiền sống. Nhiều người thương cảm hoàn cảnh của bà nên dù không thực sự cần nhưng vẫn mua giúp.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI