Mang 'hạt ngọc trời', bắp kiểng về phố

13/02/2018 - 11:00

PNO - Cây lúa, cây bắp dân dã thôn quê lên phố, khoác áo "hạt ngọc trời" tượng trưng cho sự ấm no và cây bắp "chắc như bắp" tượng trưng cho một năm mới thành công rực rỡ thu hút được nhiều người tham quan mua sắm.

 

Ngoài 128 điểm diễn ra hội chợ Hoa xuân tại 24 quận huyện trên địa bàn TP.HCM, nhiều con đường cũng rực rỡ màu sắc của các loại hoa kiểng ở TP.HCM, được người dân chở từ miền Tây lên, trong đó không hiếm những kỳ hoa dị thảo. 

Trên con đường Tạ Quang Bửu (Q.8, TP.HCM), sáng 28 tết người đi đường thích thú với những chậu kiểng độc: kiểng lúa, kiểng bắp được một người đàn ông bày bán. 

Mang 'hat ngoc troi', bap kieng ve pho
Mang 'hat ngoc troi', bap kieng ve pho

Ông Nguyễn Nhật Phương, 55 tuổi cho biết đã chở số bắp, lúa này từ huyện Chợ Lách (Bến Tre) lên TP.HCM bán tính đến nay đã được 5 năm. Tất cả lúa và bắp đều được ông trồng, từ việc gieo hạt và chăm bón cho ra những nhánh lúa trĩu bông, cây bắp xanh tươi với những quả bắp chuẩn bị thu hoạch trên cành. 

Mỗi chậu lúa, bắp được bán với giá 100.000đ/chậu, nếu mua số lượng nhiều sẽ có giá ưu đãi còn 90.000đ - 95.000đ/chậu.

Hoài An - Phạm Việt - Duy Quan 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI