Vượt qua nỗi sợ hãi bị cưỡng hiếp tập thể

15/07/2015 - 20:10

PNO - PN - Sapna Moti Bhavnani, người phụ nữ Ấn Độ từng bị hãm hiếp tập thể tại Mỹ mới đây đã đăng lên trang blog mang tên Những con người của Bombay một thông điệp đầy thách thức “Tôi vẫn mặc váy ngắn và tô son môi đỏ rực!"....

Vuot qua noi so hai bi cuong hiep tap the

Sapna Bhavnani - Ảnh: India Today

Vuot qua noi so hai bi cuong hiep tap the

Sapna Moti Bhavnani là nhà tạo mẫu tóc sáng tạo, táo bạo - Ảnh: Independent

Trong một bài viết đăng trên Những con người của Bombay, một phụ bản của blog ảnh Những con người của New York, chuyên đăng ảnh và những câu chuyện của những người dân đô thị bình thường, Sapna Moti Bhavnani - nhà tạo mẫu tóc được biết đến với phong cách sáng tạo táo bạo, những hình xăm kỳ dị trên người - đã tiết lộ một bí mật động trời, rằng mình từng là nạn nhân của một vụ hiếp dâm tập thể và sau đó là bạo hành gia đình.

Bhavnani kể lại thảm kịch xảy ra khi cô mới 24 tuổi. Trong đêm Giáng sinh, cô bị một nhóm đàn ông tấn công bên ngoài một quán bar ở Chicago (Mỹ), nơi cô chuyển đến để được tự do “làm chính mình”. Một người đàn ông chĩa súng vào đầu cô và buộc cô phải quan hệ tình dục bằng miệng với các thành viên khác trong nhóm trước khi chúng thay nhau cưỡng hiếp cô.

Câu chuyện của Bhavnani nhận được hơn 65.000 like và hơn 6.000 lượt chia sẻ của người đọc. Nhiều phụ nữ Ấn Độ dường như nhìn thấy ở Bhavnani “ước mơ vùng dậy” thầm kín của mình, bởi không mấy người đủ dũng khí công khai đời tư, dù rằng đó cũng là cách để vượt qua sợ hãi.

Không chỉ là nhà tạo mẫu tóc danh tiếng ở Bombay (nay gọi là Mumbai), thành phố đông dân nhất Ấn Độ, Bhavnani còn được biết đến với những đóng góp vào lĩnh vực thời trang, sáng tác, nhiếp ảnh, giải trí và truyền hình thực tế. Người phụ nữ thành đạt ấy giờ đây đã dũng cảm nói về quá khứ đau đớn, một động thái chẳng khác gì tiếng sấm giữa bầu trời quang, khi mà hầu hết phụ nữ Ấn Độ, vì tập quán và áp lực xã hội, vẫn chôn sâu tận đáy lòng nỗi đau thầm kín.

Vuot qua noi so hai bi cuong hiep tap the

Nam giới Ấn Độ tham gia biểu tình phản đối bạo lực tình dục - Ảnh: Independent/PTI

Thái độ im lặng của phần đông phụ nữ Ấn Độ được các chuyên gia tội phạm học xem như sự dung túng để tội phạm tình dục hàng ngày tiếp tục hoành hành ở nước này. Và Sapna Moti Bhavnani cũng phải đợi 20 năm mới lật lại mọi chuyện. “Tôi nhớ mình đã lê bước về nhà, tắm rửa thật kỹ và “khóa trái” câu chuyện đáng buồn trong tâm trí tôi nhiều năm qua. Tôi không bao giờ để nó đánh gục tinh thần của mình - tôi vẫn mặc váy ngắn và tô son môi đỏ rực!”.

Thực tế, chẳng dễ dàng gì công khai chuyện mình bị cưỡng hiếp tập thể, nhất là điều đó có thể đến từ lối sống mà Bhavnani thừa nhận có phần buông thả. Nhưng, chính sự thật trần trụi này làm cho câu chuyện của cô thêm phần lay động. Nhiều phụ nữ thấy chính mình trong sự trải nghiệm đau đớn, cả những sai lầm của Bhavani. Mới 14 tuổi, Bhavnani thường chơi với bọn con trai, cô cũng phóng xe mô tô, hút thuốc lá và có người ở Bombay gọi cô là “gái” vì những trò ngông nghênh đó. Lúc đó, cô chưa hiểu từ này có nghĩa gì, mà chỉ cho rằng mình bị gọi như vậy vì có lối sống buông thả. Cha Bhavnani sở hữu quán bar và một quán ăn Trung Quốc. Ông qua đời khi cô mới 18 tuổi. Sau khi cha mất, Bhavnani chuyển đến Chicago để được tự do nhuộm tóc và “làm chính mình”.

Chúng ta sống trong một thế giới mà ai cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần cất tiếng nói của mình, phơi bày sự thật cũng như tội ác xấu xa. Một phụ nữ mạnh mẽ như Bhavnani cũng phải mất 20 năm mới dám công khai “biến cố” đời mình. Khi vượt qua sợ hãi, Sapna Moti Bhavnani hiểu thêm một điều, đó là người phụ nữ giữ im lặng chỉ vì cô ta không có lựa chọn nào khác, chứ hoàn toàn không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối.

 THANH HIỀN

(Theo Independent, PTI, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI